Xuân biên giới ấm tình quân dân
Thứ tư, 00:00, 25/01/2017

(VOV) - Cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập - Sơn La, đang cùng bà con đón Tết cổ truyền đầm ấm.

 

Ở Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, không khí chào đón năm mới đã hiện hữu với cành đào, mâm ngũ quả, bánh chưng xanh.

 

Thiếu uý Đặng Văn Bình quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình, lần đầu tiên ăn tết xa nhà, nhưng có anh em đồng đội và bà con dân bản nên anh phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà. Anh em trong đơn vị mỗi người một việc chuẩn bị cho tết thêm ấm cúng.

 

Cán bộ chiến sỹ cùng bà con gói bánh chưng

 

Đồn cửa khẩu Lóng Sập đóng quân trên địa bàn 3 xã Chiềng Khừa, Chiềng Sơn và Lóng Sập. Bà con nơi đây chủ yếu là người dân tộc thiểu số, cuộc sống còn khó khăn. Bộ đội biên phòng thường xuyên xuống địa bàn, hướng dẫn bà con trồng cỏ để nuôi bò, trồng mận hậu, mận tam hoa...

 

Từ năm 2012 đến nay, đơn vị đã trích từ khẩu phần ăn của anh em, hàng ngày nấu ăn sáng cho các cháu học sinh mầm non bản Buốc Pát, bản khó khăn nhất của xã Lóng Sập, để khuyến khích các cháu đến trường đúng độ tuổi.  Đơn vị hỗ trợ làm nền nhà cho 14 hộ nghèo của bản.

 

Vui xuân cùng dân bản

 

Tết, đơn vị kết hợp với các tổ chức đoàn thể của huyện, tỉnh tặng hơn 500 suất quà cho các gia đình chính sách, người neo đơn, hộ khó khăn.

 

Anh Vì Văn Tâm, ở bản Bó Sặp, cho biết: “Năm nào bản cũng giao lưu văn nghệ với bộ đội biên phòng cửa khẩu. Bản mời bộ đội xuống đón xuân năm mới cùng bà con. Bộ đội cũng mời đại diện các tổ chức đoàn thể lên trên cửa khẩu đón xuân cùng bộ đội”.

 

Bộ đội biên phòng cửa khẩu Lóng Sập phối hợp với chính quyền địa phương vận động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, thành lập tổ an ninh tự quản, ký kết bảo vệ đường biên mốc giới. Năm 2016, khu vực đồn phụ trách đã có hơn 65 hộ, ở 12 bản, tham gia ký kết bảo vệ đường biên mốc giới. Hàng tháng các bản kết hợp với bộ đội biên phòng tổ chức tuần tra biên giới.

 

 

 

Lường Hạnh/VOV-Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC