Mong có tiền cho con đi khám bệnh
Thứ ba, 00:00, 18/08/2020 Việt Phú BT bài + 2 ảnh Việt Phú BT bài + 2 ảnh
VOV4/VN - Ông bà Hà Văn Cài 81 tuổi - Hà Thị Nhiền 75 tuổi ở Xóm Nà Piềng, xã Nà Phòn,huyện Mai Châu,tỉnh Hoà Bình. Hai ông bà có đến 7 người con, nhưng không may 3 người thì bị thần kinh, 1 người bị tàn tật, 3 người còn lại thì lại thuộc diện hộ nghèo…Hai vợ chồng già người dân tộc Mường này vẫn cặm cụi từng ngày, hết ruộng nương, vườn tược kiếm từng đồng nuôi các con. Mong mỏi có chút tiền chữa trị cho các con lắm, nhưng lực bất tòng tâm, phần vì tuổi già, phần là hộ nghèo, thậm chí thiếu đói, nên ước mơ cho các con có cuộc sống tốt đẹp hơn chắc sẽ không bao giờ thực hiện được.

 

Con đường đất đồi, gập ghềnh dẫn vào xóm Piềng Phung, xã Nà Phòn, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình càng trở nên khó đi khi những cơn mưa cuối hạ cứ trút nước không ngừng cả tiếng đồng hồ. Bùn đất lem luốc, cuối cùng chúng tôi cũng có mặt ở gia đình ông bà Hà Văn Cài 81 tuổi và bà Hà Thị Nhiền 75 tuổi.

Ngôi nhà tranh  được che chắn bởi những tấm liếp tre, ở giữa là một tấm cửa gỗ cũng chẳng có nổi cái bản lề, sập sệ trực rơi. Bên trong ngôi nhà không có một thứ đồ đạc nào có giá trị, ngoài một bộ ghế cũ nát. Chỗ sinh hoạt của 6 con người ở ngay trên sàn nhà ximang đang bong vỡ từng mảng. Ngồi nép bên hiên nhà là người phụ nữ chừng hơn 70 tuổi, net mặt buồn rười rượi. Đó là bà Hà Thị Nhiền, mẹ của 3 người con bị thần kinh và 1 người con khuyết tật. Tuổi đã già, song không một ngày nào là bà được nghỉ ngơi, hết ruộng nương, rồi lại tranh thủ bán mớ rau, ai gọi làm gì bà cũng làm mong sao kiếm được cân gạo nấu cơm cho 4 đứa con bệnh tật.

Bà Nhiền suy tư về cuộc sống khó khăn của mình.

Bà Nhiền có 7 người con nhưng không may có đến 4 đứa bệnh tật. Đã nhiều năm rồi, bà chưa được một giấc ngủ ngon, bởi thương các con, không thể cầm lòng được. Ông Hà Văn Cài - chồng bà Nhiền, năm nay cũng đã 81 tuổi, nhưng cũng giống bà, vẫn lặn lội sớm hôm cày cuốc, mong sao kiếm cơm, kiếm cháo qua ngày.

Cuộc sống của gia đình 6 con người này là triền miên những tháng ngày cơ cực,  khó mà gắng gượng nếu không có sự chung tay của hàng xóm hay những tấm lòng từ bi cứu giúp. Giờ có lẽ chuyện cơm áo gạo tiền đối với ông Cài -bà Nhiền cũng bớt đi phần nào, song gánh nặng về bệnh tật của các con thì chưa lúc nào ông bà nguôi hy vọng vào một sự may mắn có thể đến trong nay mai.

 

1 trong 3 người con bị tâm thần của ông bà Cài Nhiền. 

Hành trình của bà Nhiền, ông Cài trên chặng đường gian nan tìm hướng  chữa trị cho các con vẫn còn rất dài, nhưng e rằng sẽ thật khó bởi tuổi ông bà giờ đã cao, gia cảnh thì khó khăn. Thương con, thương cho số phận long đong của mình, nhưng giờ hai ông bà lực bất tòng tâm, muốn đưa con đi viện thăm khám cũng thật khó. 4 đứa con: 3 đứa tâm thần, một người khuyết tật ấy đang mong lắm sự chung tay của cộng đồng.

Quý vị có lòng hảo tâm ủng hộ ông bà Cài Nhiền theo số tài khoản 004704063336666.
Tên TK: Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng Nói Việt Nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nội dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, số điện thoại XXX ủng hộ ông bà Cài Nhiền. Xin chân thành cảm ơn!

 

Việt Phú/VOV4



Việt Phú BT bài + 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC