Cháu Chìu Thị Minh Chiều cần giúp đỡ
Ngồi thẫn thờ bên giường bệnh của con, chị Khoàng Thị Dơi, 53 tuổi là mẹ cháu Chìu Thị Minh Chiều không sao ngăn được những dòng nước mắt khi nói về đứa con bé bỏng, đáng thương: "Đi học cháu rất ngoan và học giỏi, các hoạt động của trường như điền kinh, múa hát cháu đều tham gia"

2 mẹ con Chìu Thị Minh Triều tại giường bệnh
Cháu Chìu Thị Minh Chiều là con út trong gia đình có 4 chị em gái. Cả ba chị của Chiều đều đã lập gia đình ở xa. Người thì lấy chồng ở tận Lào Cai, người thì ở mãi Thái Bình, duy có một chị lấy chồng ở thị xã Mường Lay là gần hơn. Do vậy, gia đình chị Khoàng Thị Dơi, giờ đây, còn mình Chiều là sống cùng cha mẹ, bao yêu thương, mọi điều tốt đẹp đều được gia đình dành cả cho Chiều. Cứ thế, Chiều lớn lên trong sự yêu thương, che chở của cha mẹ, người thân. Nhưng rồi, tai ương bất ngờ ập xuống ngôi nhà luôn ắp tiếng cười trong một lần Chiều bị ngất xỉu tại buổi lễ chào cờ khi ấy em đang là học sinh lớp 7: "Người là cha làm mẹ khi hay tin bệnh tình của cháu đều sụp đổ, kể các các chị của cháu, không còn sức để gắng gượng, mẹ cháu còn ngất đi hôm ấy".
Chìu Thị Minh Chiều được các bác sĩ chẩn đoán thiếu máu trầm trọng, xuất huyết giảm tiểu cầu, chức năng gan, thận ngày một yếu đi, khắp cơ thể đều đau buốt, da nhợt nhạt, ăn uống, đi lại dường như là không thể, rất nguy hiểm đến tính mạng. Lòng mẹ quặn thắt khi chứng kiến cảnh đứa con bé bỏng yêu thương quằn quại trong những cơn đau. Chị Khoàng Thị Dơi chỉ ước những đau đớn ấy là dành cho chị, chị chỉ muốn gánh thay con. Ban ngày đã thế, hàng đêm còn cơ cực hơn gấp trăm lần. Chị Khoàng Thị Dơi nghẹn ngào chia sẻ: Mẹ cháu chẳng biết gì nữa, cháu cứ đau bụng rồi đến đau họng, nuốt ngụm nước cũng không trôi, cơm bây giờ cũng không ăn được, 2 tháng rồi. Còn nước còn tát.
Bác sĩ Nguyễn Thị Hương Giang, Khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, người trực tiếp điều trị cho cháu Chìu Thị Minh Chiều cho biết, căn bệnh của cháu Triều hiện nay rất nguy hiểm, do bệnh nhân không đáp ứng được thuốc, dần dần ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của gan, của thận: Tình trạng bệnh của cháu bây giờ là rất nặng, tiên lượng xấu, nhìn cháu rất là thương. Hiện tại cháu thiếu máu, thiếu tiểu cầu rồi nhiễm khuẩn. Khi tế bào ung thư phát triển lên thì sẽ gây ra những hậu quả nguy hiểm như chức năng gan, thận kém dần đi, đến một nào đó thì rất là khó, không qua được. Không đáp ứng được thuốc thì sẽ khó qua khỏi.
Việc điều trị cho cháu Chìu Thị Minh Chiều đến nay đã hơn 1 năm và gia đình vẫn tiếp tục chữa chạy bằng được cho cháu với quyết tâm còn nước còn tát.
Trước mắt, cháu Chìu Thị Minh Chiều đang rất cần khoảng 20 triệu đồng để duy trì điều trị. Nếu đủ sức vượt qua được ngưỡng khó khăn này, cơ hội trở về quê nhà Mường Lay, Điện Biên để tiếp tục học tập của cháu Chìu Thị Minh Chiều là hoàn toàn có thể.
Hải Phong/VOV4
Viết bình luận