Chị Lương Thị Dung cần 60 triệu dể được sống
Thứ sáu, 00:00, 07/12/2018 Việt Phú BT CT+2 ảnh Việt Phú BT CT+2 ảnh
VOV4.VN - Chị Lương Thị Dung, người Nùng ở xã Ngọc Động, huyện Quảng Yên, tỉnh Cao Bằng, bị tim bẩm sinh. Số tiền 60 triệu để được phẫu thuật là quá lớn với gia đình. Người mẹ trẻ này chưa biết xoay xở cách nào.

Phòng C6 Viện Tim mạch Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội), bệnh nhân và người nhà cứ xếp hàng dài để được thăm khám. Phía cuối hành lang một người phụ nữ trẻ trạc 30 tuổi ngồi lặng lẽ một góc, vẻ mặt đăm chiêu, lo lắng, gương mặt hốc hác, tiều tụy sau một chuyến đi đường dài. Đó là chị Lương Thị Dung, người Nùng ở Xóm Phò Đoỏng, xã Ngọc Động, huyện Quảng Yên, tỉnh Cao Bằng. Khi các bác sỹ phòng tim mạch gọi vào thì cũng là lúc chị vội vàng đưa tay lên quệt ngang những dòng nước mắt đã trào ra từ khi nào.

Bác sỹ Hoàng Thị Phú Bằng, phòng siêu âm tim, Viện tim mạch bệnh viện Bạch Mai rất xúc động khi chia sẻ về hoàn cảnh của chị Lương Thị Dung, bởi đây là một trường hợp đặc biệt. Hai vợ chồng đều là người dân tộc Nùng, gia đình là hộ nghèo, thu nhập không ổn định. Cách đây 3 tháng chị Dung có sinh cháu thứ hai, nhưng không may cháu cũng bị mắc bệnh tim bẩm sinh như chị và vì sinh non nên cháu còn bị dị tật ở mắt

Chị Lương Thị Dung đang điều trị tại Viện tim mạch BV Bạch Mai.Ảnh VP

Đứa con 3 tháng tuổi sinh non phải nuôi trong lồng kính 2 tháng trời, còn người mẹ giờ đây cũng cần phải phẫu thuật sớm mới có thể trở về chăm sóc con thơ. Theo bác sỹ Giáp Minh Nguyệt, Viện Tim mạch BV Bạch Mai, trường hợp của chị Lương Thị Dung cần phải phẫu thuật ngay, để lâu sẽ càng khó và sẽ có những tiên lượng xấu. Chị Dung phải vá lại thông liên nhĩ.. Số tiền cho ca phẫu thuật này khoảng 60 triệu đồng. Nếu được phẫu thuật chị sẽ khỏe mạnh bình thường và có thể về chăm sóc hai đứa con thơ dại. Nhưng có lẽ.... sẽ chỉ có phép màu mới giúp chị Dung vượt qua khó khăn này, bởi một gia đình thuộc hộ nghèo như gia đình chị thì lo có được 60 triệu, là điều chỉ có ở trong mơ...

Bác sỹ Giáp Minh Nguyệt đang thăm khám cho chị Dung. Ảnh VP

Chị Dung tâm sự mình có vấn đề gì thì không sao nhưng thương nhất hai đứa trẻ, chúng bé quá, chưa biết sẽ sống ra sao nếu như mẹ chúng không còn nữa...

Đứa con 3 tháng tuổi đang khát sữa, chỉ trông chờ vào các bác, các cô để qua ngày chờ những dòng sữa mẹ. Nhưng cháu nhỏ đó có  biết đâu rằng, ở nơi xa, mẹ của cháu đang vật lộn với bệnh tật, để giành lại sự sống làm sao trở về. Giờ mong muốn lớn nhất của chị Dung là được chữa trị và trở về càng sớm càng tốt. Nằm viện nhưng tâm trí của chị đang ở xóm Phò Đoỏng, nơi hai đứa con nhỏ đang ngóng mẹ từng ngày. Mong quý vị trợ giúp cho chị Lương Thi Dung qua số máy của chương trình Kết nối 54: 0243.8255667.

Việt Phú/VOV4

Việt Phú BT CT+2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC