Tiếng chiếc máy trợ tim, xung nhịp cứ lên lên xuống xuống, thỉnh thoảng lại rít lên một tiếng làm cho Lò Văn Khánh giật nảy mình. Mấy đêm không ngủ vì trông mẹ, gương mặt hốc hác, cộng với những lo lắng càng làm cho Khánh thêm mệt mỏi. Mẹ Khánh, bà Lò Thị Trang bị tách động mạch đã 3 năm, do không có điều kiện khám bệnh, chính xác hơn là không có tiền đi khám, nên bà Tramg có nguy cơ bị vỡ động mạch.
Theo bác sỹ Dương Đức Hùng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, do bà Trang không được chẩn đoán và điều trị sớm từ ban đầu, nên hiện giờ chỉ còn cách duy nhất là tiến hành phẫu thuật ngay, nếu không thì sẽ không nói trước được điều gì. Hiện tại, bà Trang đã có dấu hiệu phồng lóc tách động mạch chủ, bắt đầu có xu hướng vỡ.

Bà Lò Thị Trang tại Khoa Phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh VP
Từ hôm đưa mẹ xuống viện, có khoảng 3 triệu đồng, là số tiền gom góp vay mượn của người thân, Lò Văn Khánh không dám tiêu pha gì, ăn thì đã có suất ăn từ thiện của bệnh viện. Với anh, giờ tích cóp được đồng nào hay đồng ấy, bởi sắp tới nếu mẹ phẫu thuật, thì tiền cần gấp chục, thậm chí hàng trăm lần như thế. Thương mẹ đã tần tảo nuôi Khánh lớn khôn, nhưng hiện giờ mẹ bị bệnh nặng như vậy mà Khánh không làm được gì để cứu mẹ, Khánh đành bất lực. Biết làm sao bây giờ? Cái nghèo, cái đói cứ bủa vây gia đình Khánh. Gia đình có khoảnh ruộng thì quanh năm hạn hán, lũ lụt, thiếu đói là chuyện thường xuyên
Làm thế nào để cứu mẹ? Câu hỏi đó lúc nào cũng bủa vây trong đầu Khánh? Vay nhiều thì cũng chẳng ai dám cho vay, bởi họ biết rõ hoàn cành gia đình Khánh, cho vay rồi, gia đình Khánh lấy tiền đâu mà trả? Vay nặng lãi thì năn nỉ mãi họ cũng chỉ cho vay 40 triệu đồng vì họ trông vào chế độ thương binh của bố Khánh.
Thứ có giá trị nhất với gia đình Khánh lúc này là con trâu và đàn dê, nhưng khó có thể bán được, bởi đó là trâu và dê dự án hỗ trợ. Nếu có bán cũng chẳng được bao nhiêu.
Thương mẹ, mong cho mẹ khỏe để trở về với gia đình, nhưng điều đó có lẽ là mong ước quá xa vời với Khánh lúc này, bởi ca phẫu thuật của mẹ đòi hỏi ở mức độ phẫu thuật cao, sử dụng nhiều thuốc men đắt tiền và những khoản phụ phí xung quanh nữa. Lúc này đây Khánh chỉ biết lặng thầm khóc một mình.
Quý vị có tấm lòng hảo tâm, xin ủng hộ bà Lò Thị Trang qua số máy trực của Kết nối 54 là: 024.38.255.667.
Việt Phú/VOV4
Viết bình luận