Cứu giúp gia đình cháu Lèo Văn Nghĩa
Thứ năm, 00:00, 24/05/2018 Hải Huyền bt bài + 1 ảnh Hải Huyền bt bài + 1 ảnh

VOV4.VN - Cháu Lèo Văn Nghĩa, 12 tuổi, người Thái, ở bản Nong Nưa, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La bị giãn đài bể thận, thận bị ứ nước dẫn đến tình trạng hẹp chỗ nối bể thận niệu quản, nguy cơ thận bị hủy hoại, phải cắt bỏ.

Trên giường bệnh khoa phẫu thuật nhi bệnh viện Việt Đức, cậu bé Nghĩa vò đầu bứt tai, khóc rấm rứt. Bên cạnh là người bố Lèo Văn Quyết vừa xoa bụng, vừa nựng con.  


Anh Lèo Văn Quyết chăm con tại Khoa phẫu thuật nhi bệnh viện Việt Đức, Hà Nội

13 tháng tuổi Nghĩa đã mắc bệnh. Biếng ăn, Nghĩa gầy nhẳng nhưng riêng bụng lại rất to. Bể thận bị giãn, chèn ép làm thận hẹp lại khiến Nghĩa bị những cơn đau dày vò. Sau khi được phẫu thuật, những tưởng Nghĩa khỏi bệnh. Tháng 4/2014, bệnh tái phát, Nghĩa phải mổ đợt 2. Đến cuối tháng 11 năm ngoái, Nghĩa lại lên những cơn đau dữ dội. Thỉnh thoảng ngã dúi dụi vì ngất, choáng. Nhưng vì chưa gom được tiền nên anh Quyết cứ lần lữa. Mãi đến khi Nghĩa  lả đi vì đau, anh mới cùng người họ hàng đưa con xuống bệnh viện Việt Đức - Hà Nội.

Nghĩa bị giãn đài bể thận niệu quản trái, do đến viện chậm nên bể thận bị hẹp khít lại. Bệnh càng nặng hơn, dẫn đến suy thận. Sau khi mổ, Nghĩa khóc ngằn ngặt vì quá đau đớn.

Gia cảnh quá khó khăn. Làm nông, bố mẹ Nghĩa  chỉ trông chờ vào ruộng lúa, nương ngô. Để có tiền cho con chữa bệnh, bố Nghĩa xoay sở trồng café nhưng chưa năm nào trúng. Bố mẹ cố gắng vay mượn anh em, bạn bè để chữa trị cho Nghĩa, nhưng tiền vay được chẳng thấm vào đâu.

Nghĩa là con lớn. Lo cho Nghĩa chưa xong, bố mẹ lại phát hiện em gái Nghĩa  bị dị tật bẩm sinh ở chân. 2 bố mẹ lặn lội hết viện tỉnh đến trung ương mong cứu đôi chân cho em. Mỗi lần đi ngót 3 - 4 triệu đồng viện phí, đi lại. Bao nhiêu tiền của, đồ vật giá trị trong nhà đội nón ra đi nhưng em Nghĩa cũng chỉ cập kiễng đi được. Bây giờ em vẫn còn yếu, hàng tháng phải vào viện kiểm tra.

Tiền điều trị cho 2 anh em, bố mẹ Nghĩa phải vay ngân hàng bằng sổ đỏ của ông bà nội. Để có tiền chữa trị, bố Nghĩa phải xoay đi xoay lại. Nếu vay tiền của anh em, bạn bè thì đưa con xuống viện rồi khi vay được tiền ngân hàng, lấy tiền đó trả nợ cho anh em. 

Lần này, xuống điều trị cho Nghĩa là do bố mẹ vay được tiền theo diện hộ nghèo. Nhưng đó là số tiền còn lại từ lần khám bệnh cho em gái. Số tiền ít ỏi đó chẳng thấm vào đâu.10 triệu mang đi, đóng tiền viện phí đã hết 9 triệu. Còn lại, bố Nghĩa phải ki cóp để có tiền ăn cho Nghĩa

Theo TS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi, bệnh viện Việt Đức, hiện tại Nghĩa đã được các bác sĩ phẫu thuật và qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, sau mổ, các bác sĩ vẫn phải theo dõi xem Nghĩa có bị nhiễm trùng đường tiết niệu hay không để tiến hành điều trị. Vì vậy, Nghĩa còn phải nằm viện điều trị dài ngày.

Thông cảm với hoàn cảnh gia đình Nghĩa, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Nhi đã xin nợ viện phí bệnh viện, trích lại 1 triệu để bố Nghĩa có tiền ăn. Các bác sĩ cũng xin thêm suất ăn để cho Nghĩa để đỡ tiền ăn cho gia đình. 

Hiện tại, Nghĩa đang rất cần một chế độ chăm sóc đặc biệt để phục hồi. Nhưng tiền viện phí bố em vẫn đang phải ký nợ, tiền ăn vẫn phải chạy từng ngày. Trong khi đó, ông nội Nghĩa đang phải cấp cứu vì bị vỡ ruột thừa do không phát hiện kịp thời. Bà nội Nghĩa cũng đột nhiên bị sa sinh dục phải nằm viện. Cả nhà đang rối như canh hẹ.

Nghe có người mách, bố Nghĩa cầm giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân xuống Hà Nội, hy vọng đem cầm cố để vay nóng. Nhưng anh lại lo lắng: phải trả mỗi tháng một triệu thì lấy tiền đâu ra?

Mong muốn lớn nhất của bố Nghĩa bây giờ là con sớm khỏi bệnh. 2 ông bà qua cơn hoạn nạn.

Gia đình anh Lèo Văn Quyết và bé Lèo Văn Nghĩa đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự trợ giúp, xin liên hệ với những người thực hiện chương trình ở số ĐT: 0243 8255 667.

 

Thu Cúc/VOV4

 



Hải Huyền bt bài + 1 ảnh
Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC