VOV4 - Cứu lại đôi chân cho anh Thường, may ra, vợ chồng anh chị còn san sẻ được gánh nặng nợ nần. Bằng không, nếu để anh tàn phế, chắc chắn 2 cháu nhỏ phải lỡ dở chuyện học hành. Cháu lớn mới học lớp 8 sẽ phải đi làm thuê phụ mẹ mới mong trả đủ lãi vay hàng tháng.
Sau tai nạn giao thông kinh hoàng hồi cuối tháng 4 vừa qua, anh Bùi Văn Thường, người Mường, 39 tuổi, ở xóm Kha Lạ, xã Địch Giáo, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình may mắn vẫn giữ được tính mạng, nhưng hậu quả đa chấn thương mà anh phải gánh chịu vô cùng nặng nề. Nghiêm trọng nhất hiện nay là phần ổ bụng vẫn chảy nhiều dịch đục và chấn thương gãy xương bánh chè 2 chân chưa thể xử lý. Gia đình anh Thường thuộc diện hộ nghèo, đã phải vay ngoài với lãi suất cao, nên rất khó lòng duy trì việc điều trị cho anh lúc này. Hơn 1 tháng trời dính lưng với giường bệnh, trải qua 2 cuộc phẫu thuật xử lý phần gan bị dập và nắn lại khớp háng, chịu đựng những cơn đau nhức do chấn thương, anh Thường gầy đi trông thấy. Đôi chân của anh vẫn bó bột cứng ngắc cho đến giờ. Ổ bụng anh Thường có 2 đường ống dẫn lưu dịch mủ màu đỏ đục ra cái chai nhựa treo ở cạnh giường. Dù tỉnh táo nhưng anh Thường vẫn còn rất yếu, hàng ngày vẫn phải chuyền sữa và chất dinh dưỡng chứ chưa tự ăn được.
Chị Bùi Thị Nga, vợ anh Thường cho biết: hàng ngày anh Thường vẫn đi làm phụ hồ đến tối muộn mới về. Nhưng, cái ngày định mệnh ấy, trời đổ mưa to, công trình không thi công tiếp được nên anh về sớm. Chị đoán chắc do trời mưa to, hạn chế tầm nhìn nên một xe con của khách du lịch chạy từ dưới xuôi lên đã đâm phải anh.
Theo lời bác sĩ Phạm Minh Hiếu, người trực tiếp theo dõi tình trạng của anh Thường tại khoa Phẫu thuật gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân Bùi Văn Thường vào viện từ ngày 27/4 trong tình trạng đa chấn thương gồm chấn thương gan nặng, chật khớp hàng, vỡ xương bánh chè, xương chày, vỡ tá tràng. Ngần ấy chấn thương đủ thấy cú va chạm kinh hoàng cỡ nào. Đến nay, tình trạng bệnh của anh vẫn cần theo dõi lâu dài. Tình trạng hiện tại của anh còn rất phức tạp. Ổ bụng chảy dịch mủ không ngừng. Đến khi ổn định được vết thương phần bụng, anh Thường mới tiếp tục được phẫu thuật hai chân.

Đến khi ổn định được vết thương phần bụng, anh Thường mới tiếp tục được phẫu thuật hai chân. Ảnh: Hoàng Minh
Suốt từ ngày anh Thường vào bệnh viện cấp cứu đến nay, chủ yếu chỉ có chị Nga – vợ anh túc trực bên cạnh. Thỉnh thoảng, em trai anh Thường xuống trông thay để chị Nga được nghỉ ngơi cho lại sức. Chị Nga kể, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo. Hai đứa con thì cháu nhỏ còn đang học mẫu giáo, cần người đưa đón, trông nom nên chỉ có anh Thường là lao động chính, thường xuyên phải đi kiếm việc làm thêm để trang trải chi tiêu trong nhà. Việc làng việc xóm, tiền ăn học của 2 con, cộng thêm phụng dưỡng mẹ già thường xuyên đau ốm đều trông vào những đồng tiền công ba cọc ba đồng của anh Thường. Gia đình chẳng bao giờ có tiền tích lũy. Ngày anh nhập viện, chủ xe gây tai nạn chỉ tạm bồi thường được cho nhà chị hơn chục triệu đồng. Còn lại, chị phải nhờ người thân đi vay lãi ngoài mới duy trì điều trị được cho anh đến giờ.
Chị Nga chia sẻ, bây giờ chị chỉ mong sức khỏe anh ổn định để còn phẫu thuật cho xong đôi chân. Được thế thì chị đưa anh về nhà để con gái lớn chăm sóc rồi chị đi làm thêm trang trải nợ nần. Lo nhất là bây giờ trong túi chỉ còn đôi ba triệu, chẳng biết chị còn duy trì được cho anh được đến đâu. Thêm nữa, số tiền vay ở quê nhà tính sơ đã lên đến gần 70 triệu. Như sức anh trước đây đi làm thuê cũng chỉ đủ chi tiêu trong nhà, giờ trông vào mình chị làm sao cáng đáng nổi tiền thuốc, tiền học cho con, rồi cả tiền lãi hàng tháng. Chị thương các con lắm nhưng có khi cũng phải để 2 đứa nghỉ học, chứ sức chị khó lòng vượt qua vận hạn này.
Hiện tại, chưa thể tiên lượng anh Bùi Văn Thường còn phải theo dõi đến khi nào mới có thể phẫu thuật đôi chân. Ngay cả khi có bảo hiểm chi trả cho ca phẫu thuật thì vẫn cần một số tiền sinh hoạt phí tương đối để anh tiếp tục phục hồi. Cứu lại đôi chân cho anh Thường, may ra, vợ chồng anh chị còn san sẻ được cho nhau gánh nặng nợ nần. Bằng không, nếu để anh tàn phế, chắc chắn 2 cháu nhỏ phải lỡ dở chuyện học hành. Cháu lớn mới học lớp 8 sẽ phải đi làm thuê phụ mẹ mới mong trả đủ lãi vay hàng tháng. Chúng tôi rất mong nhận được sự sẻ chia của quý vị với khó khăn của gia đình anh Bùi Văn Thường, giúp anh tiếp tục điều trị, cứu lại cho anh đôi chân và tương lai của 2 cháu nhỏ.
Những tấm lòng hảo tâm đến với gia đình của anh Bùi Văn Thường xin liên lạc số điện thoại của chuyên mục 0243.8255.667 hoặc hỗ trợ qua tài khoản của chuyên mục Kết Nối 54.
Tên tài khoản: Hệ phát thanh dân tộc
Ngân hàng: Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam - VIB
Số tài khoản: 00 47 04 06 333 6666
Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàng Minh/VOV4
Viết bình luận