Những cán bộ y tế nơi tuyến đầu chống dịch ở Đắk Nông
Thứ năm, 15:45, 27/01/2022 Thu Ha bt- 3 ảnh Thu Ha bt- 3 ảnh
VOV4.VN - Ở cửa ngõ Tây Nguyên, Đắk Nông là một trong 2 tỉnh có số người mắc covid-19 ít nhất Tây Nguyên, tỷ lệ người tử vong thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Thành công đó là nhờ sự đồng lòng chung tay quyết liệt của người dân và cả hệ thống chính trị, trong đó phải kể đến những cán bộ y tế nơi tuyến đầu chống dịch.

 

Suốt từ tháng 7/2021, khi phát hiện ca mắc covid-19 đầu tiên tại tỉnh Đắk Nông đến nay, Dược sỹ Bùi Thị Tuyết cùng các cán bộ đội lấy mẫu cộng đồng - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, hầu như chưa có một ngày ngơi nghỉ.

Có khi bất chợt nửa đêm nhận điện thoại là sẵn sàng lên đường. Và rất nhiều lần các chị phải thực hiện lấy mẫu xuyên đêm để kịp thời phục vụ việc truy vết, khoanh vùng dập dịch. Cả ngày làm việc trong bộ đồ bảo hộ kín mít, một số đồng nghiệp của chị đã bị sốc nhiệt.

Dược sỹ Bùi Thị Tuyết tâm sự: Đôi lúc cũng chạnh lòng vì mình cũng có con nhỏ, có gia đình giống như mọi người. Nhưng vì mục tiêu chung, do dịch bệnh quá phức tạp, mình cũng giống như tất cả các thành viên trong đội đều luôn cố gắng để có thể góp phần nhỏ bé dập dịch. Cũng mong mọi người có một cái Tết an lành và đoàn tụ với gia đình, mọi người hãy thực hiện tốt 5K và luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đừng chủ quan, đừng lơ là.

Tại khoa xét nghiệm - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, suốt mấy tháng qua, 19 cán bộ nhân viên cũng đã phải tạm “bỏ quên” gia đình để toàn tâm phục vụ công việc.

Thạc sỹ Nguyễn Phước Phúc, Trưởng khoa xét nghiệm, cho biết: Làm sao đảm bảo năng lực xét nghiệm từ từ 2000 đến 3000 mẫu, tương ứng với khoảng từ 7000 đến 10 nghìn người được lấy mẫu xét nghiệm mỗi ngày, thì nhiều anh chị em trong khoa, phòng, hầu như là phải bỏ hết lại công việc gia đình để mà trực tại cơ quan 24/24. Có những đêm chúng tôi làm xuyên đêm để đáp ứng công tác phòng chống dịch tại địa phương, đặc biệt là trong những đợt bùng phát với số lượng ca bệnh lớn tại Gia Nghĩa, Krông Nô, Đăk Mil, Cư Jút thời gian qua.

Nỗi mệt mỏi của các cán bộ y tế Đăk Nông sau một đêm truy vết xét nghiệm

Vừa trở về sau 2 tháng cao điểm chống dịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, Bác sỹ trẻ Lê Văn Thương lại tiếp tục tình nguyện vào làm việc trong Khu điều trị bệnh nhân covid-19 nặng và nguy kịch - Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. Anh đang chuyển giao kỹ thuật lọc máu liên tục cho các đồng nghiệp với mong muốn giành lại sự sống cho thật nhiều bệnh nhân khỏi covid-Bác sĩ Lương chia sẻ: Cố gắng hết sức mình, gác lại những nỗi niềm riêng để thực hiện chống dịch. Sau khi đi Bệnh viện Chợ Rẫy về thì em nhận ra một điều là bệnh nhân Covid-19 nặng nếu được lọc máu liên tục và thực hiện sớm thì khả năng cứu được nhiều hơn và sẽ giảm tỷ lệ tử vong. Điều đáng mừng là những anh em từ các khoa khác, mặc dù không phải chuyên môn, nhưng họ vẫn học hỏi và sau một thời gian, họ làm rất tốt nên cũng giảm bớt gánh nặng cho mình.

Điều trị bệnh nhân covid-19 nặng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Ở cửa ngõ phía Nam Tây Nguyên, trong năm qua, tỉnh Đắk Nông luôn thường trực nguy cơ bùng phát dịch covid-19. Tuy vậy, bước sang năm 2022, sau Kon Tum, Đắk Nông là tỉnh có số người nhiễm Covid-19 thấp thứ hai khu vực Tây Nguyên, với hơn 7000 bệnh nhân. Trong đó, tỷ lệ người tử vong ở tỉnh khoảng 0,25%, thuộc nhóm thấp nhất cả nước.

Đánh giá về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 ở địa phương, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, cho rằng, tỉnh cơ bản và chủ động kiểm soát được tình hình là nhờ sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng chia sẻ của người dân với sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là những đóng góp của các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

ông Ngô Thanh Danh cho biết: Ngay từ đầu, chúng tôi xác định là một tỉnh nghèo, khó khăn nhiều mặt, kể cả nhân lực vật lực, kể cả trong ngành y tế thiếu rất nhiều, cho nên phải chủ động bằng mọi cách mọi nơi, khoanh vùng dập dịch càng nhanh càng tốt, nếu để bùng phát như các tỉnh khác thì mình không đủ sức. Những cái vất vả khó khăn, người bệnh đã khổ rồi mà người đi chống bệnh là còn khổ hơn nữa, gác lại những riêng tư để lo cho việc chung, đó là một nghĩa cử cao đẹp.

Tết đến xuân về, trong khi mọi người tất bật chuẩn bị đón mừng năm mới, cùng với các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, các cán bộ y tế ở Đắk Nông vẫn cần mẫn trong bộ đồ bảo hộ ngột ngạt, gạt nỗi niềm riêng, kiên trì lấy mẫu, truy vết, điều trị bệnh nhân…, góp phần giữ cho người dân ăn Tết an toàn, thích ứng linh hoạt trước đại dịch covid-19 ./.

Minh Huệ/VOV Tây Nguyên

 

 

Thu Ha bt- 3 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC