Theo người già ở địa phương, San Thàng tiếng địa phương là bãi chăn ngựa
Trước kia chợ chỉ được họp một phiên chủ nhật trong tuần, nhưng ngày nay, trước nhu cầu mua bán của người dân, chợ được họp thêm vào thứ 5. Nhưng đông vui nhất vẫn là phiên chủ nhật
Các mặt hàng nông sản là sản phẩm chủ yếu được đưa ra chợ bán
Đây cũng là nguồn thu nhập chính của các gia đình và mỗi khi có việc gì cần đến tiền họ mới đem ra chợ bán
Kẹo kéo, một sản phẩm đặc trưng của người Giáy tại chợ phiên San Thàng
Sau khi bán các nông - lâm sản, cuốc, xẻng là món đồ được người dân quan tâm đầu tiên
Các loại gia vị như: mắc khén, ớt, thảo quả, hoa tam thất... là những sản phẩm đặc trưng tại mỗi buổi chợ phiên
Các món đồ chủ yếu được bán theo món, mớ, đống và nếu có dùng cân thì chỉ là những chiếc cân đĩa cũ xưa
Về chợ phiên lần này, chị Giàng Tả Mẩy ở xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, chỉ cắp đôi gà về bán
Người dân mang về chợ phiên không ít những loại cây, củ, vị thuốc để mua bán, trao đổi
Chỉ màu là một sản phẩm không thể thiếu của chị em phụ nữ vùng cao, dùng để thuê thùa, khâu vá
Với cánh đàn ông thì khu vực bày bán chim, gà rừng luôn hấp dẫn
Ghế mây, một sản phẩm không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt và văn hóa của đồng bào Dao
Những mầm măng trắng ngần báo hiệu một mùa măng bội thu
Váy áo phụ nữ Mông được bày bán khắp chợ
Chợ phiên San Thàng họp từ 5 giờ sáng và kéo dài đến khoảng 11 giờ trưa. Với người dân khi đến chợ, không quan trọng chuyện mua bán. Điều quan trọng họ về đây chỉ là để gặp gỡ bạn bè, giao lưu chén rượu, tâm sự vài câu và khi về mua một vài thứ để làm quà
Một cháu bé theo cha xuống chợ và ngủ say nồng trên lưng cha
Chợ phiên San Thàng hội tụ nhiều dân tộc như: Dao, Mông, Thái, Giáy, Lự, Lào...
Cháu bé dân tộc Dao
Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Viết bình luận