
Những chuyến "xe ôm" do chính người dân bản địa đảm nhiệm đã biến con đường đèo dốc hiểm trở từ trung tâm xã Ngọc Chiến đến bản Nậm Nghẹp - thủ phủ hoa sơn tra, một trong những bản Mông nằm ở độ cao cao nhất Việt Nam - trở nên thuận tiện, an toàn và tràn đầy trải nghiệm thú vị. Các "tay lái" ở Ngọc Chiến không chỉ có "thẻ xe ôm", sức khỏe và phương tiện đảm bảo an toàn, có mũ bảo hiểm..., mà nhiều người còn có thể kiêm cả vai trò nhiếp ảnh gia, hướng dẫn viên đồng hành cùng du khách trên mọi nẻo đường.


Không chỉ có dịch vụ "xe ôm", hầu hết các dịch vụ du lịch khác như hàng ăn, quán nước, điểm check-in, trải nghiệm... dù còn khá đơn sơ nhưng đều được niêm yết giá cả rõ ràng, cùng với sự hỗ trợ tận tình của bà con dân bản.
Chị Trần Lan Chi, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: "Sự hỗ trợ của bà con giúp chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn với bản làng. Ở Nậm Nghẹp, du lịch tuy mới phát triển nhưng giá cả ở các quán hàng đều được niêm yết rõ ràng, nên chúng tôi không phải lo lắng về việc bị 'chặt chém'. Đồ ăn ở đây cũng rất ngon và mọi người thì vô cùng thân thiện, tình cảm."

Những mái nhà truyền thống của người dân địa phương cũng được tận dụng làm cơ sở lưu trú tạm thời, giúp giảm tải cho các homestay, nhà nghỉ trong những ngày cao điểm. Mỗi người dân, vốn chỉ quen với nương rẫy, đã tự học cách làm du lịch từ những điều nhỏ bé nhất, để có thể đồng hành và hỗ trợ du khách.
Anh Kháng A Nủ, người dân bản Nậm Nghẹp, cho biết: "Vào mùa lễ hội hoa sơn tra, lượng khách du lịch rất đông. Nếu du khách nào không tìm được chỗ ở, chúng tôi sẽ đăng ký đón khách về nhà mình. Tôi dọn dẹp nhà cửa, dành một phòng lớn cho khách, còn hai phòng nhỏ thì làm chỗ nấu ăn và phòng ăn."
Theo ông Lò Văn Thoa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, trên địa bàn xã hiện có gần 40 cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, homestay... Tuy nhiên, vào mùa hoa sơn tra, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần và dịp lễ hội, lượng khách thường vượt quá khả năng đáp ứng của địa phương. Do đó, Ngọc Chiến đã huy động thêm khoảng 300 hộ dân cùng tham gia đón khách.

Ông Thoa chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã lập danh sách các hộ dân đủ điều kiện đón khách, có bảng biển, chỉ dẫn, số điện thoại và các tổ hướng dẫn du khách. Chúng tôi cũng tuyên truyền, vận động người dân dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị tốt nhất để đón khách, cùng chia sẻ và đón tiếp du khách với tinh thần 'Người Ngọc Chiến thân thiện, mến khách, văn minh và lịch sự'."
Ngọc Chiến, xã có rừng hoa sơn tra được xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam, đang bước vào mùa hoa đẹp nhất. Lễ hội hoa sơn tra được tổ chức trong hai ngày 15 và 16/3 tại thủ phủ sơn tra Nậm Nghẹp như một lời mời gọi du khách gần xa đến khám phá vùng đất du lịch nguyên sơ, được gìn giữ bởi bàn tay cần cù, sáng tạo và lòng hiếu khách của người dân địa phương.
Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội cũng mang những nét độc đáo, riêng biệt như thi trình diễn trang phục dân tộc Mông và vẻ đẹp "cô gái sơn tra" miền cổ tích, thi nhà có vườn hoa sơn tra đẹp nhất, cùng trải nghiệm ẩm thực dân tộc, giã bánh dày, múa khèn, thổi sáo... Tất cả đã góp phần tô điểm thêm cho bức tranh đặc sắc và khác biệt của miền cổ tích núi rừng Tây Bắc./.
Một số hình ảnh về "miền cổ tích" Ngọc Chiến :





Viết bình luận