Người Tây Nguyên rộn ràng ăn Tết Độc lập 2/9
Chủ nhật, 05:59, 01/09/2024 Minh Huệ/VOV Tây Nguyên Minh Huệ/VOV Tây Nguyên
VOV4.VOV.VN: Những ngày này, trong rực rỡ cờ đỏ sao vàng, bà con các dân tộc ở Tây Nguyên đang rộn ràng vui Tết Độc lập, kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Lễ hội sầu riêng Krông Pắc, Liên hoan văn hóa cồng chiêng “Âm vang đại ngàn”, Triển lãm ảnh “Hồ Chí Minh – Mùa Thu độc lập”… cùng rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao đang diễn ra sôi động tại các địa phương ở Tây Nguyên.

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, trung tâm vùng Tây Nguyên, trong các ngày 31/8 - 1/9 diễn ra Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 3 với chủ đề “Âm vang đại ngàn”. Cùng với đó, tại các huyện, thị xã trong tỉnh cũng tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan, chương trình nghệ thuật quần chúng mừng Quốc khánh (2/9). Đặc biệt, Lễ hội sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2 (từ 30/8 - 2/9) với hàng loạt hoạt động hội chợ, triển lãm, hội thảo, du lịch trải nghiệm… ở “thủ phủ” sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, Ngày hội văn hóa ẩm thực các dân tộc và Lễ hội đường phố là những sự kiện đặc sắc thu hút đông đảo cộng đồng các dân tộc và du khách tham gia.

Chị H Yuế Knul, dân tộc Êđê, ở xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Đem đến lễ hội tất cả những sản phẩm đặc sắc mà chúng tôi tự làm ra được, như trứng gà nhà nuôi, nguyên liệu ẩm thực tự nuôi, trồng. Những nguyên liệu này nhằm giới thiệu các giá trị ẩm thực và văn hóa truyền thống, gìn giữ lại nét đặc sắc có từ thời ông bà và đưa đến quảng bá, giới thiệu với người dân và du khách trong dịp lễ hội này”.

Tại thành phố Pleiku và nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai cũng đang diễn ra những hoạt động văn hóa đặc sắc. Đáng chú ý là Triển lãm ảnh "Hồ Chí Minh - Mùa Thu độc lập" (từ 29/8 đến 15/9/2024) tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai (số 21 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku), khẳng định ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và giá trị của nền độc lập dân tộc. Huyện Chư Păh tổ chức Hội chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm tại làng Kép 2, làng du lịch cộng đồng ở xã Ia Mơ Nông. Anh Rô Hôk, dân tộc Jarai ở xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, Tết Độc lập là dịp để mọi người cùng sum họp, vui chơi.

“Trong dịp Quốc khánh này, bố mẹ và các anh chị từ huyện Ia Pa và xã Ia Der, huyện Ia Grai sẽ đến nhà mình chơi. Nhân dịp này, tôi sẽ dẫn họ đi tham quan Biển Hồ, rồi buổi tối chúng tôi sẽ đến Quảng trường Đại Đoàn Kết để thưởng thức chương trình văn nghệ, với những màn biểu diễn cồng chiêng đặc sắc. Sau đó, chúng tôi sẽ đến thác Phú Cường để tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành và ngắm cảnh đẹp thiên nhiên. Cả gia đình sẽ cùng nhau thưởng thức những món ăn đặc sản của đồng bào mình. Những ngày nghỉ lễ cũng là dịp để mọi người được gặp gỡ, qua những chuyến đi cùng nhau, tình cảm gia đình sẽ càng thêm gắn kết.” - Anh Rô Hôk nói.

Không khí diễn tấu cồng chiêng sôi động đang lan tỏa khắp các buôn làng ở Gia Lai. Chị Đinh Thị Lất, dân tộc Ba Na, ở xã Kông Lơng Khơng, huyện vùng sâu Kbang, chia sẻ: “Lễ Quốc khánh 2/9, làng mình hưởng ứng như mọi nhà là treo cờ Tổ quốc kỷ niệm ngày nước nhà được độc lập. Hưởng ứng ngày lễ này thì làng mình cũng tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, trong thôn đánh bóng chuyền. Vì có ngày độc lập nên đời sống của nhà nhà ấm no, mọi người tin tưởng vào các chính sách của Nhà nước để từng bước vươn lên trong cuộc sống”

Còn tại Lâm Đồng, không khí náo nhiệt không chỉ ở những vùng du lịch như Đà Lạt, mà đến cả những nơi vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Ông Liêng Jrang Ha Thuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Đảng bộ xã Đạ Sar tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, mời tất cả đảng viên trong các chi bộ đến dự và ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của đất nước, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Dịp này, Đảng ủy - HĐND - UBND xã cũng triển khai các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng về công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, chuẩn bị tốt năm học mới, Tết trung thu cho các cháu thiếu nhi. Đồng thời, xã Đạ Sar cũng hưởng ứng các phong trào do huyện tổ chức về các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như bóng đá, bóng chuyền.”

Những ngày này ở khắp các bon làng của tỉnh Đắk Nông cũng rực rỡ cờ đỏ sao vàng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Già làng Điểu Xem, cựu chiến binh ở bon Đắk Blao, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông tự hào nói: “Chúng tôi rất tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước. Tôi cũng rất vui mừng là truyền thống cách mạng đã luôn được duy trì, phát huy. Thế hệ chúng tôi vẫn luôn giáo dục cho thế hệ sau khắc ghi công ơn các thế hệ đi trước, và rất mừng là thế hệ trẻ ở bon làng cũng nhận thức rất rõ điều này. Quê hương, đất nước, bon làng bình yên là điều rất đáng mừng. Và với truyền thống cách mạng như thế, bà con luôn luôn chấp hành đường lối, chủ trương, của Đảng, pháp luật của Nhà nước”./.

Minh Huệ/VOV Tây Nguyên

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC