Cây tiền tỷ trên đất Nậm Đét
Thứ năm, 00:00, 26/01/2017

(VOV) - Xã vùng sâu vùng xa Nậm Đét, thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đang chuyển mình. Tất cả là nhờ loại cây trồng mà bà con thường gọi là cây tiền tỷ: quế.

 

Cuối đông, dọc con đường bê tông chạy dài nối từ tỉnh lộ vào Nậm Đét sương mù trắng xóa, người và xe chỉ có thể bám sát theo vệ đường mà đi, tới khi xuất hiện những rặng quế xanh mướt thì tới Nậm Đét.


Nếu đến lần đầu, hẳn không ít người sẽ ngạc nhiên, bởi sâu như Nậm Đét lại nhiều nhà xây to đến thế. Theo người dân, ở đất này, hễ cứ ai xây được nhà thì chắc chắn đều nhờ quế. Như căn nhà 3 tầng còn mới nước sơn của ông Triệu Kim Vảng, thôn Tống Hạ ngay đầu trung tâm xã. Vừa bán 4 ha quế, gia đình ông thu về ngót nghét bạc tỷ.


Ông Vảng bảo: “Vùng Nậm Đét này, cứ thôn nào trồng quế thì thôn đấy sẽ khá giả hơn. Nhờ tiền bán quế, nhiều gia đình đang chuẩn bị xây nhà”.

 

Mùa thu hoạch quế ở Nậm Đét. Ảnh: baolaocai


Ở Nậm Đét, ngoài số ít thôn vùng cao khí hậu không phù hợp, ở các thôn còn lại, khó tìm thấy nhà nào không trồng quế. Cây quế từ thân, vỏ, lá, cành, cái gì bán cũng ra tiền. Nhà ông Bàn A San có 10 hecta quế, riêng cắt tỉa hàng năm, gia đình ông không chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày mà còn đủ chu cấp cho 2 con học đại học. Sau này, khi quế đủ tuổi để bán, thì tiền về tay cũng cỡ đôi ba tỷ.


Ông San nói: “Ngày xưa tất cả phải trông chờ vào ruộng đất. Còn bây giờ ở Nậm Đét thì xây dựng nhà cửa, mua sắm phương tiện đi lại hầu hết đều dựa vào cây quế. Cây quế đã tạo công ăn việc làm cho bà con, giúp bà con thoát khỏi đói nghèo”.


Theo bà Triệu Thị Ghến, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Đét, xã hiện có khoảng 1.300 hecta quế, với hơn 400 hộ dân trồng. Năm 2016, doanh thu từ cây quế của xã đạt 32 tỷ đồng, gấp 100 lần năm 2010.


Bà Triệu Thị Ghến cho biết: “Nghị quyết của Đảng ủy xã và Đảng bộ huyện Bắc Hà cũng xác định mục tiêu mỗi năm sẽ phấn đấu phát triển thêm 70 hecta quế, còn sót bao nhiêu đất thì sẽ tiếp tục quy hoạch để bà con trồng, giúp bà con phát triển kinh tế”.


Nếu ai có dịp đến Nậm Đét bây giờ, sẽ thấy cả xã không còn nhà tạm, không nhà nào không có xe máy, thậm chí nhiều nhà có ô tô.

 

 

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC