H’Bóp Ayun đi Đại hội vẫn lo cho đàn dê
Thứ tư, 00:00, 08/03/2017

vov4.vn - lần đầu tiên xa nhà, ra Thủ đô Hà Nội dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, chị H’Bóp Ayun vừa phấn khởi vừa lo lắng. Bởi, chị quá gắn bó với đàn dê, đàn lợn ở buôn.

 

Trước khi ra thủ đô Hà Nội, chị H’Bóp Ayun - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ buôn Húk A, xã Chư M’gar, huyện Chư M’gar (tỉnh Đắc Lắc) đến từng nhà, dặn dò chị em chăm sóc đàn dê, đàn lợn thật chu đáo.

 

Bà H’Blui Niê ở buôn Húk B có đàn dê hơn chục con, nuôi nhốt cẩn thận, dê mẹ vừa sinh 2 con bụ bẫm. Bà cho biết đàn dê này được gây dựng từ khi chị H’Bop cho vay một cặp dê giống; tuần trước gia đình vừa bán 2 con để lấy tiền mua dầu bơm tưới cho cà phê.

"Tôi đã trả lại tiền vay con dê trước đây và vừa rồi bán được 2 con, giá 4 triệu. Con dê mẹ này cũng đang đẻ tiếp. Thỉnh thoảng bà con ở đây ai thiếu tiền thì cứ đến nhà chị H’Bóp mượn, chị ấy không tính lãi, nhờ vậy mà cũng đỡ khó khăn”.

 

Chị H’Bóp Ayun đến từng gia đình để hướng dẫn cách chăm sóc đàn dê


Gia đình chị H’Rom Niê trước đây chỉ canh tác vài sào lúa nước và vườn tạp, thu nhập bấp bênh. Ba năm nay, được chị H’Bóp hỗ trợ giống và hướng dẫn kỹ thuật, chị H’Rom đã đầu tư nuôi dê và lợn. Đàn lợn nái sắp xuất chuồng, đàn dê hơn chục con đang phát triển mạnh.

“Trước đây, tôi cũng không nghĩ đến việc chăn nuôi, vì không quen và sợ không có thức ăn cho lợn và dê. Nhưng sau khi được chị H’Bóp cho mượn 2 con dê giống và hướng dẫn cách nuôi, đến nay nó đã sinh đẻ nhiều, tôi đã trả được tiền mua dê giống cho chị ấy” - chị H’Rom Niê nói.

Bà H’Ă Niê Mla, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã Chư M’Gar, cho biết phong trào chăn nuôi của xã phát triển mạnh trong 4 năm nay, điểm xuất phát từ mô hình nuôi dê của chị H’Bóp Ayun ở buôn Húk A.

 

Một công việc nữa của chị H'Bóp là tuyên truyền phụ nữ sinh đẻ có kế hoạch


Trước đây, hoàn cảnh gia đình chị H’Bóp cũng rất khó khăn. Chị sống với mẹ già thường xuyên đau ốm, nguồn thu nhập chỉ vỏn vẹn trong 3 sào vườn tạp cằn cỗi. Được Hội phụ nữ xã cử tham gia các lớp tập huấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi do Trạm khuyến nông tổ chức, được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay 5 triệu đồng, cùng với 2 triệu đồng từ Quỹ tiết kiệm của Hội phụ nữ, chị H’Bóp là người đầu tiên trong buôn đầu tư mô hình nuôi dê và lợn nái.

Thấy nuôi dê và lợn phù hợp với điều kiện ở địa phương, chị H’Bóp bắt đầu nhân rộng mô hình này cho phụ nữ ở các buôn trong xã và các xã khác trong huyện Chư M’gar.

Cách làm của chị là chọn những hộ nghèo, hỗ trợ cặp dê giống, c
với tổng sho vay vốn làm chuồng, hướng dẫn cách chăm sóc và phòng bệnh cho dê. Sau khi dê sinh lứa đầu, chị lấy cặp dê giống đó chuyển sang hộ khác nuôi. 5 năm qua, chị H’Bóp Ayun đã hỗ trợ cho 20 hộ 70 con dê giống. Với ai thích nuôi lợn, chị hỗ trợ vốn để mua giống và làm chuồng, tổng số tiền cho vay không tính lãi đã hơn100 triệu đồng và 7 chỉ vàng.

 

Chị H’Bóp Ayun tạm biệt con lợn nái trước khi ra Hà Nội


Chị H’Bóp Ayun thường xuyên đến từng hộ để hướng dẫn cách chăm sóc dê và lợn, phòng trừ dịch bệnh và tìm mối tiêu thụ tốt nhất. Bằng sự chân thành, nhiệt tình của mình, chị đã giúp được nhiều hộ thoát nghèo.


Là Chi hội trưởng phụ nữ buôn Húk A, đồng thời là cộng tác viên dân số kế hoạch hóa gia đình, Tổ trưởng tổ tín dụng, chị H’Bóp Ayun luôn đảm bảo trả đúng kỳ hạn và bảo toàn số vốn hơn 1,5 tỷ đồng cho 55 hộ vay.

 

Hội LHPN Việt Nam tặng thưởng chị H’Bóp Ayun danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc tiêu biểu toàn quốc”. Hội phụ nữ tỉnh Đắc Lắc giới thiệu chị là Đại biểu chính thức tham dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

“Trước kia buôn Húk A là nghèo nhất, nghèo đói, ăn lá mì, cái bụng nó teo lắm. Giờ thay đổi, giàu. Nhờ đi học hỏi ở trên huyện trên tỉnh, chị em mình đi vui lắm, giờ thì biết thế này thế nọ, biết cách làm ăn”.

 

 

 

Quốc Học/VOV-Tây Nguyên

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC