Nông dân Khmer Thạch Ua góp đất xây dựng quê hương
Thứ năm, 00:00, 02/03/2017

VOV4.VN - Dù phải chắt chiu, tích cóp mua từng mét vuông đất để sản xuất, nhưng ông Thạch Ua, ở ấp 4, Phong Phú, Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, sẵn sàng hiến hàng ngàn mét vuông để xây trường học và đường giao thông nông thôn. Ông đã giúp một vùng quê hẻo lánh nơi đây không còn bị cô lập, giúp hàng trăm học sinh có chỗ học tập.


Trước đây, phương tiện chính để đi đến ấp 3, ấp 4 – nơi 90% dân cư là đồng bào Khmer, chủ yếu là ghe, xuồng, nên việc vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân rất khó khăn.

 

Năm 1995, ông Thạch Ua bàn với chính quyền cho mượn khoảng đất trống phía trước nhà để cất tạm trường học. Sau gần 10 năm, ngôi trường này bị xuống cấp nặng. Chia sẻ khó khăn, ông bàn với gia đình hiến 1.000 m2 để chính quyền xây 2 phòng học kiên cố cho hơn 50 trẻ  tiểu học có nơi  học tập ổn định.

 

Ông Thạch Ua được nhận nhiều giấy khen, bằng khen vì tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương

 

Có trường cho học sinh tiểu học, nhưng chưa có nơi để nuôi dạy cho các trẻ mẫu giáo. Do vậy, năm học 2012 – 2013, ông Thạch Ua tiếp tục hiến thêm 500 m2 đất để địa phương xây trường mẫu giáo.

 

“Người dân ở đây phần lớn đều nghèo, phải đưa con đi học sáng chiều đến tận Đồng Khoe cả 3km, trong khi đường xá lại rất khó khăn. Do đó tôi quyết định hiến đất để các cháu nhỏ từ lớp 1 đến lớp 3 được học gần nhà” - ông Thạch Ua nói.

Là người có uy tín trong cộng đồng, hết lòng vì sự phát triển địa phương nên ông được nhiều bà con tín nhiệm. Năm 2015, khi xã có kế hoạch xây dựng đường dài gần 3km qua ấp 3 và ấp 4, tưởng chừng kế hoạch không thực hiện được vì con đường này phải xuyên qua nhiều vườn cây ăn trái của hàng trăm hộ dân.

 

Ông Thạch Ua cùng các cháu học sinh trước nhà giữ trẻ cất trên diện tích đất hiến tặng

 

Biết được khó khăn của xã, ông Thạch Ua lại tiếp tục hiến hơn 2.300m2 đất để làm đường dọc theo đất vườn của mình. Sự đóng góp của ông đã tạo phong trào hiến đất tại địa phương. Do vậy, chỉ sau 6 tháng, con đường rộng 2,5 mét, dài gần 3 km xuyên qua vườn cây ăn trái của nhiều hộ dân nơi hoàn thành.

Ông Thạch Phol bảo: "Không chỉ riêng tôi mà hầu hết bà con ở đây rất sẵn sàng, nhất là khi biết ông Thạch Ua hiến hàng ngàn mét vuông đất để làm đường. Tôi hiến gần nửa công, đốn gần chục cây dừa, chục cây xoài. Nếu nhà nước cần tôi sẵn sàng đốn nữa”.

 

Là một người cần cù chịu khó, hay tìm tòi học hỏi,  ông Thạch Ua là tấm gương sáng trong phong trào thi đua sản xuất giỏi. Từ năm 2009 đến nay, ông được bình chọn là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương.

 

Ông là một trong những người đi đầu phong trào chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ độc canh cây lúa sang mô hình sang vườn cây ăn trái kết hợp với chăn nuôi. Với mô hình này, năm ngoái, gia đình ông thu được hơn  800 triệu đồng, lãi gần 450 triệu đồng.

 

Sự đóng góp của ông Thạch Ua rất đáng trân trọng.

 

 

Sa Oanh/VOV-ĐBSCL

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC