Tỏa Tình khá lên bằng cây táo Mèo
Chủ nhật, 00:00, 29/01/2017

(VOV) - Đồng bào Mông ở Tỏa Tình đã đẩy lùi dần cái khó cái nghèo. Giữa trắng trong hoa mận, hồng tươi hoa đào, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các chàng trai, cô gái Mông minh chứng điều đó.

Là quê hương của hơn 98% đồng bào Mông sinh sống, Tỏa Tình (Tuần Giáo, Điện Biên) có 489 hộ. Những năm trước, đời sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn. Xã vận động bà con giảm diện tích trồng lúa nương, từng bước phát triển các loại cây công nghiệp như cà phê, táo mèo, sa nhân…

 

Đến nay, diện tích cà phê của xã đã gần 200 ha, sa nhân 50 ha, cây táo mèo 100 ha. Vụ thu hoạch vừa qua, riêng táo mèo cho năng suất bình quân 50kg/cây, giá bán quả tươi 30-35 nghìn một kg, rất nhiều nhà đã thu bạc triệu.

 

Gia đình anh Vừ A Thu, ở bản Hua Sa A, là một ví dụ: “Từ lúc trồng cây sơn tra này thì mình thấy hiệu quả hơn cây ngô cây lúa. Trồng cây lâu năm thì công mình bỏ ra ít hơn, mà hiệu quả lại cao. Như năm vừa rồi nhà tôi thu được hơn 100 triệu đồng”.

 

Hua Sa B trước đây là bản có nhiều hộ nghèo của xã. Bây giờ, rất nhiều hộ đã có nhà lợp ngói; nhiều hộ khá giàu, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Mùa Chùng Vàng, người làm kinh tế giỏi của bản, bảo rằng: Có được hôm nay là do bà con chuyển đổi cây trồng vật nuôi, bỏ hẳn lề lối làm ăn cũ.

 

Gia đình ông Vàng, ngoài 5 ha ngô và cà phê, chăn nuôi hơn 100 con gà, gần chục con trâu, bò, còn đầu tư dịch vụ xay xát và nổ bỏng ngô phục vụ bà con trong xã.

 

“Người dân lúc nào cũng gắn bó với ao cá, vườn rau, cây cà phê, cây ngô, cây sắn... Không làm thì không có ăn đâu. Mà thiếu tiền thì không làm được nhà cửa này, không mua được ti vi, xe máy mới, hay ô tô như nhà người ta đâu” - ông Mùa Chùng Vàng nói.

 

Chính quyền xã Tỏa Tình đã hoàn tất kế hoạch tổ chức Tết từ rất sớm, phân công nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể và từng ngành trong việc đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao… để bà con vui xuân.

 

Ông Mùa A Dề, chủ tịch UBND xã Tỏa Tình, cho biết: “Hàng năm, chúng tôi đứng ra tổ chức cho nhân dân ở tất cả các bản giao lưu, thi đấu các môn thể thao, văn nghệ của dân tộc. Dịp tết cũng là mùa uống rượu. Vì vậy, xã cũng quy định mỗi nhà khi có khách đến thì chỉ được mời, được uống 2,3 chén nữa, vì tết thì đến nhà này xong còn phải đi nhà khác chúc nữa mà”.

 

Xuân đã về trên mọi nẻo vùng cao. Với người Mông Tỏa Tình, mùa xuân đến mang theo niềm hy vọng vào một năm mới tốt lành và may mắn.

 

Đường lên Tỏa Tình

Người dân Tỏa Tình chăm sóc vườn cây táo mèo

Chị em người Mông thêu váy áo đẹp để mặc đi chơi Tết

Mưa sương phủ kín vườn táo mèo, tạo vẻ đẹp nên thơ

Vợ chồng ông Mùa Chùng Vàng xay xát phục vụ bà con

 

                                                                                Thu Thùy/VOV-Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC