30 triệu để cứu một ước mơ
Thứ ba, 00:00, 21/02/2017

(VOV4) - Em Trương Thị Nhung, 15 tuổi, nhập viện Việt Đức từ ngày 3/2 trong tình trạng đầu đau dữ dội, mất thị lực gần như hoàn toàn do khối u chèn ép. Nhung hoàn toàn có khả năng hồi phục sức khỏe và thị giác, nếu có 30 triệu đồng để chi trả cho ca phẫu thuật.


Các bác sĩ đã khẳng định nếu được phẫu thuật thì em Nhung, dân tộc Dao, ở thôn Nà Cóoc, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, hoàn toàn có khả năng loại bỏ khối u và phục hồi thị giác. Tuy nhiên, em sẽ phải điều trị lâu dài. Gia đình em lại quá khó khăn, dù được bảo hiểm hỗ trợ phần lớn nhưng vẫn khó lòng trang trải thêm các loại chi phí ngoài bảo hiểm và duy trì sinh hoạt trong quá trình điều trị.

 

Suốt từ ngày nhập viện đến nay, không có ngày nào Trương Thị Nhung không bị những cơn đau đầu dữ dội giày vò. Ngay cả thuốc giảm đau tiêm vào cũng không thể cho em một giấc ngủ yên ổn. Thậm chí đã có lúc em van xin được nhổ hết hàm răng vì quá đau buốt. Vài ngày gần đây, Nhung còn hay bị đổ máu cam. Chỉ cần em ngồi dậy là máu đổ ra ồng ộc.

 

Khối u chèn ép khiến Nhung không ngày nào hết đau

 

Nỗi sợ hãi, hoang mang  phủ đầy ánh mắt mỏi mệt. Em chỉ muốn về nhà, dù có chết, em cũng muốn chết ở nhà, để bố mẹ đỡ tốn kém hơn.


Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng Khoa Thần kinh 1 bệnh viện Việt Đức, người trực tiếp điều trị cho Nhung, cho biết: Khối u của Nhung có thể hình dung bằng hai từ “khổng lồ”, ăn vào hốc mũi, ổ mắt, xoang, gây chèn ép, tổn thương nặng nề. Tuy nhiên, với kỹ thuật hiện đại, nếu được phẫu thuật kịp thời thì em vẫn có khả năng hồi phục. Nhiều trường hợp đã mổ thành công. Nếu đưa về lúc này thì gần như chắc chắn là Nhung sẽ chết.

 

“Nếu mổ được thì cháu lại có thể nhìn được, lại có thể đi học được. Vì cháu học giỏi, rất thông minh, xinh xắn. Cháu 15 tuổi mà có bản lĩnh nói chuyện với các bác sĩ, có những mong muốn, mơ ước rất là lớn. Cháu mong muốn trở thành bác sĩ”.

 

Ai đã gặp Trương Thị Nhung hẳn sẽ cảm tình đặc biệt với cô bé xinh xắn này. Chị Trúc Thị Dương kể Nhung là đứa con rất hiếu thảo, nhanh nhẹn. Em vẫn thường giúp đỡ bố mẹ việc nhà và cả việc đồng áng. Chưa năm nào em để tuột danh hiệu học sinh giỏi. Em được đi thi học sinh giỏi Hóa học ở huyện, ở tỉnh. Giờ nhìn con nằm một chỗ, đôi mắt không nhìn thấy gì, lòng chị Dương quặn thắt. 

 

Dưới Nhung còn 2 đứa em. Chi tiêu của cả gia đình 5 người chỉ trông vào 3 sào ruộng lúa. Năm nào được mùa nhất cũng chỉ coi như tạm đủ ăn. Nhung phát bệnh cách Tết nguyên đán vài ngày. Những nhà khác còn có tiền tích lũy để sắm Tết, còn gia đình chị Dương không vét nổi một đồng cho con đi bệnh viện. \

 

Số tiền 20 triệu đồng vợ chồng chị Dương mang theo xuống Hà Nội đều phải vay hàng xóm láng giềng. Giờ này, số tiến ấy chẳng còn bao nhiêu. Trước đây, mỗi bữa vợ chồng chị còn dám chia nhau 1 suất cơm. Mấy ngày nay, cơm đã thay bằng khoai sắn cho qua ngày. Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân lo lắng gia đình em không còn khả năng chi trả những khoản phí ngoài bảo hiểm , hết khoảng 30 triệu đồng.

 

Chúng tôi đang chờ sự giúp đỡ của quý vị và các bạn ở số điện thoại 043.8255.667.

 

 

Hoàng Minh/VOV4

 

 

 

 

 

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC