Bé Oanh muốn được sống
Thứ năm, 00:00, 23/03/2017 Việt Phú bt + 2 ảnh Việt Phú bt + 2 ảnh

VOV4.VN - Cháu Vỳ Thị Oanh, 14 tuổi, dân tộc Thái, bị viêm đa khớp và nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu, toàn thân sưng đỏ, không đi lại được. Ước mơ đến trường với cháu dần khép lại bởi hoàn cảnh gia đình là hộ nghèo, thiếu đói quanh năm.

 

Theo chẩn đoán của các bác sỹ  Hoàng Thị Nhung, khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội,  thì Oanh bị một chứng bệnh rất nguy hiểm là viêm đa khớp và nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu. Cơ thể cháu lại kháng thuốc nên trong quá trình điều trị phải kết hợp rất nhiều loại kháng sinh. Do vậy, chị phí điều trị khá cao.

 

Chị Cầm Thị Tám, mẹ cháu Vỳ Thị Oanh, tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Việt Phú

 

Hiện nay số tiền điều trị cho cháu đã lên đến cả trăm triệu đồng. Số tiền quá lớn đối với một gia đình người dân tộc thiểu số quá nghèo như chị Cầm Thị Tám. Với gia đình chị thì vài trăm nghìn còn khó, huống chi là tiền triệu.

 

Nghe bác sỹ thông báo, chị Tám chỉ biết cúi đầu thầm khóc. Bán cả nhà, cả ruộng vườn cũng không đủ số tiền lớn đó. Hôm đi xuống viện, gia đình chị đã vay làng trên xóm dưới, anh em họ hàng, mới có nổi 10 triệu. Giờ trong túi chỉ còn vài trăm nghìn. 

 

Chị Tám rù rì kể: con bé ngoan lắm, tan học lại về giúp đỡ bố mẹ cơm nước, trông em. Là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành nên chúng bạn ở lớp quý mến. Biết tin cháu xuống viện, cô trò trong lớp đã quyên góp được 2,5 triệu. Nhưng giờ, để cứu con, sẽ chẳng biết nương nhờ vào đâu, bởi gia đình quanh năm thiếu đói, tiền sinh hoạt trông chờ vào những ngày làm thuê, làm mướn. 

 

Theo các bác sỹ ở khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, chị phí điều trị cho Vỳ Thị Oanh (ở bản Ngoa, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) giờ cần ít nhất 100 triệu đồng.

 

Quý vị hãy cùng chung tay giúp đỡ cháu vượt qua cơn bĩ cực này. 

 

 

 

Việt Phú/VOV4

Việt Phú bt + 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC