Bé Uyên thiếu 20 triệu đồng để được sống tiếp
Thứ tư, 00:00, 30/11/2016 phú 2 nhr phú 2 nhr

(VOV4) - Cháu Lường Phương Uyên đã 7 năm nay phải chống chọi với căn bệnh thông liên thất dưới van động mạch chủ. Nếu được phẫu thuật, cháu sẽ nhanh chóng khỏe mạnh; còn nếu không, rất có thể chẳng bao lâu nữa cháu sẽ chẳng còn được nói cười. Gia đình cháu nghèo, xoay xỏa khắp nơi cũng không lo nổi 20 triệu đồng để cứu cháu.

 

Cháu Lường Phương Uyên, 7 tuổi, ở bản Pục, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, bị thông liên thất dưới van động mạch chủ. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, e rằng tính mạng của cháu khó có thể giữ nổi.

 

Gia đình cháu có 3 chị em thì  chị cả và anh trai của Uyên cũng bị tim bẩm sinh. Nhà quá khó khăn nên chưa có điều kiện chữa bệnh. Gần đây, cháu Uyên kêu đau ngực, chân tay tím tái, kèm chứng khó thở, nên Uyên được gia đình đưa xuống Viện tim Hà Nội để khám.

 

Nghe bác sĩ thông tin bệnh tình của con và số tiền phẫu thuật, sau khi trừ bảo hiểm, còn thiếu khoảng 20 triệu đồng, bố cháu là anh Lường Văn Piêng chỉ biết ngậm ngùi xin bác sĩ cho con mình trở lại bản Pục.

 

Bé Uyên không biết mình bị bệnh nặng, mạng sống mong manh

 

Bé Phương Uyên chỉ biết là mình hay bị viêm phổi, chân tay cứ tím đen hơn các bạn, lại còn khó thở nữa. Thỉnh thoảng, mệt quá, bé phải xin cô giáo cho nghỉ học, về nhà nằm nghỉ, mai đỡ, lại đến trường.

 

Theo bác sỹ Nguyễn Thị Thu Hà, Khoa nội nhi bệnh viện Tim Hà Nội, Uyên bị bệnh tim bẩm sinh, van tim bị thủng, nếu không phẫu thuật e rằng rất nguy hiểm đến tính mạng:

 

"Bé gái này phát hiện tim bẩm sinh khá lâu rồi, vì không có điều kiện điều trị cho nên bây giờ bé mới lên viện. Bệnh của bé, nếu không làm gì cả sẽ hỏng van động mạch chủ, chắc chắn phải phẫu thuật mổ mở, không có cách điều trị nào khác cả. Thông liên thất là một dạng bệnh tim bẩm sinh. Sau khi được mổ và vá thông liên thất xong, em bé sẽ trở về cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác, học tập, vui chơi, có thể làm bất cứ ngành nghề nào".

 

Anh Piêng liều đưa con đi viện khi chỉ có trong tay vài trăm ngàn đồng

 

20 triệu đối với gia đình anh Piêng là một số tiền quá lớn, bởi với nương ngô bạc màu, năm nào trời thương thì cũng chỉ thu về được chục triệu đồng. Không mấy năm đủ ăn, mà cả 3 đứa con đều bị bệnh tim bẩm sinh, ốm đau triền miên.  

 

Vừa rồi, đứa con út là Lường Phương Uyên kêu đau ngực, chân tay tím tái, khó thở, anh lo lắm, muốn đưa con đi khám, nhưng chẳng biết vay ai, ngay cả những người anh em thân thích cũng đều phải lo ăn từng bữa: "Vay được mấy trăm thôi. Xuống Hà Nội, tiền chỉ đủ vé xe thôi".

 

Muốn con được phẫu thuật nhưng có lẽ chỉ có phép màu mới giúp cho gia đình anh Piêng được khi mà khoản nợ trước cũng chưa trả nổi lấy một đồng. Đó là khoản vay nhà nước 30 triệu để mổ cho anh cháu Uyên.

 

Mong ước tột cùng của anh Piêng lúc này là cứu được đứa con gái út. Nhưng biết làm sao đây, khi gia tài của vợ chồng anh bây giờ chẳng còn gì có thể bán được nữa rồi.

 

Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp nhận sự chia sẻ của quý vị và các bạn qua số điện thoại 043.8255.667. Hãy mở rộng vòng tay để giúp bé gái người Thái được sống.

 

 

 

Việt Phú/VOV4

 

phú 2 nhr

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC