Bệnh nhân người Dao bị ung thư cần bạn giúp
Thứ năm, 00:00, 27/10/2016 Hoàng Minh    2 ảnh Hoàng Minh 2 ảnh

(VOV4) - Cuối tháng 9, bà Đặng Thị Xuân đã được phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư đại tràng. Nhưng vết mổ xuất hiện biến chứng. Mà toàn bộ số tiền ông Triệu Văn Đạt có thể lo được thì thậm chí không đủ chi cho ăn uống. "Kết nối 54" đang chờ đón sự giúp đỡ của quý vị dành cho người bệnh nhân nghèo dân tộc Dao này.

 

Phóng viên Đài TNVN - chuyên mục "kết nối 54"  gặp người bệnh nghèo này tại Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Hà Nội. Hơn hai năm chống chọi với những cơn đau quặn thắt do ung thư trực tràng, lại thêm ca phẫu thuật vừa xong, bà Xuân, mặt hốc hác, chân tay teo tóp, thâm đen, nằm lả trên giường bệnh.

 

Bên ngoài, gần như bất động trên chiếc ghế nhựa xanh nơi góc hành lang, ông Triệu Văn Đạt, chồng bà, cũng không khá hơn bao nhiêu. Cứ nhìn nước da tái xanh, nhợt nhạt cùng bộ quần áo rộng thùng thình ông vận trên người là đủ để nhận ra rằng ông cũng đã gầy và mất sức đi nhiều. Hiện giờ, số tiền còn lại trong người ông còn chưa đến 300 ngàn đồng, trong khi thời gian ở viện thì chưa biết đến bao giờ.

 

 "Cháo từ thiện thì vợ tôi chưa dám ăn vì cháo từ thiện pha với bí đỏ, sợ đau bụng. Vợ tôi ăn ít thôi, mấy thìa cháo thôi. Nguội, lại không dám cho ăn. Tôi lấy cháo ấy ăn hàng ngày" - ông Đạt nói.


 

Để tiết kiệm, mỗi bữa, vợ chồng ông Đạt chỉ dám chia nhau bát cháo trắng cầm hơi

 

Bệnh của bà Xuân phát hiện đã lâu. Ngặt nỗi, nghèo quá, hồi ấy vay được bà con vài triệu xuống Hà Nội xét nghiệm, riêng tiền đi lại, ăn uống dọc đường đã hết gần một nửa. Vợ chồng mới bàn nhau về nhà chữa thử bằng thuốc nam. Từ đó, bà Xuân mất sức lao động. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do ông Đạt cáng đáng.

 

Khi nông nhàn, ông tìm việc làm thuê, kiếm tiền mua thuốc cho vợ, lúc thì phụ xưởng gạch, lúc lại phụ hồ, bốc hàng qua biên giới. Dạo gần đây, những cơn đau xuất hiện ngày càng dày, ngày càng dữ dội, ông Đạt quyết đưa vợ về thành phố điều trị. Không có tiền, ông "cắm" sổ đỏ, vay lãi được hơn 40 triệu.

Theo bác sĩ Quách Văn Kiên, Khoa Phẫu thuật tiêu hóa: Thực hiện ca phẫu thuật cho bà Xuân, các thầy thuốc đã cố gắng hạn chế tối đa các chi phí không cần thiết. Số tiền gia đình bệnh nhân phải chi trả ngoài bảo hiểm chỉ khoảng 10 triệu đồng. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật, bệnh nhân gặp biến chứng do thể chất suy kiệt, cần kéo dài thời gian điều trị phục hồi. Chính điều này khiến chi phí đội lên. Đấy là còn chưa kể quá trình điều trị bổ sung bằng hóa chất.

 

Ông Đạt, bà Xuân sinh được 5 con gái. Cả 5 người đều lấy chồng xa, kinh tế khó khăn, chẳng giúp được bố mẹ bao nhiêu. Việc duy nhất lúc này ông Đạt có thể làm là tiết kiệm tối đa các khoản chi tiêu, cố duy trì ở viện càng lâu càng tốt, mong sao bà Xuân khỏe mạnh rồi hai vợ chồng về quê, làm lụng trả nợ dần.

  

Theo bác sĩ Quách Văn Kiên, bệnh của bà Đặng Thị Xuân nếu không được tiếp tục điều trị triệt để thì sẽ rất dễ tái phát. Tuy nhiên, với điều kiện hiện tại, e rằng đôi vợ chồng già khó lòng cầm cự được lâu.

 

Tấm lòng thơm thảo của quý vị và các bạn sẽ giúp cho ông Đạt, bà Xuân một lối thoát trong hoàn cảnh bế tắc này. Trước mắt, chúng tôi mong quý vị và các bạn chung tay gom góp khoảng 15 triệu đồng để bà Xuân chi trả chi phí ca mổ và sinh hoạt tại viện trong thời gian tới. Chúng tôi đang chờ sự giúp đỡ của quý vị và các bạn ở số điện thoại 043.8255.667.

 

 

Hoàng Minh/VOV4

 

Hoàng Minh 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC