Bệnh viện gọi không dám nghe vì không có tiền cứu con
Thứ năm, 00:00, 08/12/2016 Nhung 1 ảnh Nhung 1 ảnh

(VOV4) - Biết là cậu con trai Lê Bình Cư, 11 tuổi, cần phải sớm đưa xuống bệnh viện nhi Trung ương để mổ tim ngay, nhưng vợ chồng anh Lê Trần Quốc, dân tộc Dao, vẫn không dám nghe điện thoại của nhân viên bệnh viện, bởi chưa biết xoay đâu ra gần 20 triệu đồng.

 

Xin thuốc về cho con uống, cầm cự chờ xoay tiền, đó là bài tính của chị Đặng Thị Hân,mẹ cháu Lê Bình Cư, ở thôn Kho Lạt, Xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai.


Tháng trước, đứa con lớn bị xe máy đâm gãy tay và vỡ xương bánh chè, phải lên bệnh viện tỉnh chữa trị. Gia đình người gây tai nạn giao thông cũng quá nghèo, nên chỉ chạy được 3 triệu phụ với gia đình anh chữa bệnh cho con. Bán mấy con lợn, vay mượn bà con nội ngoại, thanh toán viện phí cho thằng lớn 40 triệu, anh chị xác định chắc phải dăm bảy năm nữa làm thuê làm mướn thật cật lực, mới may trả được nợ.

 

Nhưng anh ra viện được mấy ngày, thì đứa em liên tục có biểu hiện mệt mỏi, khó thở, nhiều lúc lả đi. Vợ chồng anh lại chạy vạy đưa con xuống bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh, rồi Viện nhi trung ương khám.

  

Bé Cư ở Viện Nhi trung ương

 

Quanh năm suốt tháng, chồng phụ xây, vợ trồng ngô, nhổ sắn thuê, 20 triệu mà bệnh viện Nhi Trung ương bảo anh chị chuẩn bị để thanh toán những khoản ngoài bảo hiểm của ca mổ tim cho cháu Lê Bình Cư là khoản tiền quá lớn. Anh Quốc đang tính sẽ phải đi vay nặng lãi, cộng với 40 triệu vay chữa bệnh cho đứa con lớn cách đây 1 tháng, gia đình anh không biết sẽ đi về đâu.

 

Cháu Lê Bình Cư 11 tuổi, đang học lớp 6B, trường phổ thông dân tộc nội trú cách nhà 6 km. Cứ sáng thứ 2 bố đưa đến trường, thứ 7 mới dược đón về. Con nhà khó, có vẻ sớm hiểu chuyện, biết anh nghỉ học đỡ bố mẹ để mình được theo giấc mơ đèn sách, nên giờ cháu lo nhất là không chữa được bệnh, lại phải bỏ học giữa chừng.

 

Bác sỹ Vương Anh, Khoa Ngoại tim mạch, Bệnh viện Nhi trung ương, phân tích: Hiện tại cháu đã siêu âm hai lần rồi. Cháu bị thông liên thất giữa  hai van động mạch chủ, gây sa lá vành phải, gây hở chủ. Hai van không đóng được, phải mổ. Nếu không mổ sớm gây hở chủ, khi đó rất nặng, sửa động mạch chủ rất khó, gây suy tim. Cháu buộc phải mổ sớm, còn là vì chỗ cháu vệ sinh thường kém, mùa đông nữa, nên dễ gây viêm nội, tổn thương van tim. Khi đó can thiệp sẽ phức tạp và thậm chí không cứu được. Nếu được phẫu thuật ngay thì tỷ lệ  thành công là rất lớn.

 

Cháu Lê Bình Cư đang mong chờ sự sẻ chia của quý vị và các bạn! Trái tim khỏe cho cháu, không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng mình cháu bé người Dao 11 tuổi bé bỏng, mà còn là động lực để gia đình cháu vượt qua giai đoạn rất khó khăn này. Trái tim khỏe cho cháu, còn là phước đức, là hạnh phúc khi các bạn đã cùng với Kết nối 54 viết thêm nên một câu chuyện về sự sẻ chia, về lòng tử tế, để cứu một cháu bé dân tộc Dao.

 

Chúng tôi đang chờ quý vị và các bạn ở số điện thoại 04 3 8255667.

 

 

Hồng Nhung/VOV4

 

Nhung 1 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC