Cần 10 triệu để giữ mạng sống cho bé Toàn
Thứ năm, 00:00, 17/11/2016 Huyền 1 ảnh Huyền 1 ảnh

(VOV4) - Cháu Hà Quang Toàn (6 tuổi, dân tộc Tày, ở thôn 2, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) mắc bệnh tan máu bẩm sinh, phải phẫu thuật cắt lách. Nếu không, bé khó được sống. Nhưng bố mẹ bé lấy đâu ra tiền?

 

Trên giường bệnh khoa Phẫu thuật Nhi và Sơ sinh, bệnh viện Việt Đức, bé Toàn mệt nhọc dựa vào mẹ, bụng trương lên. Chị Lý Thị Sinh, mẹ bé, hết xoa lưng lại rờ đôi chân gầy guộc của con rồi nắn bóp.

 

"Vào nhập viện luôn vì các bác sĩ bảo thiếu máu trầm trọng, phải truyền máu luôn đêm hôm đấy. Cháu đã yếu rồi thì không ăn, không uống gì nữa. Bụng của cháu chướng to vì gan to, lách to mà. To như cái rổ úp vào. Cháu yếu gần như lả đi" - chị Sinh kể.

 

Sinh con được 3 tháng, chẳng hiểu sao thằng bé cứ ngày một gầy rộc đi, người xanh xao, vàng nhợt. Ăn vào bao nhiêu là trớ, đi ngoài. Nghĩ là bệnh thông thường của trẻ nhỏ, chị chỉ mua thuốc đi ngoài cho con uống. Đến khi thấy hơi thở con càng lúc càng nặng nề, người cứ thỉu đi, chị tá hỏa đưa con đi bệnh viện tỉnh. Chị rụng rời chân tay khi nghe bác sĩ thông báo con bị máu huyết tán. Phải truyền máu gấp.

 

Mẹ con bé Toàn ở bệnh viện Việt Đức

 

Nhà nghèo, chỉ trông chờ vào nương ngô, sắn. Từ khi con bệnh, vợ chồng chị tất tả ngược xuôi, khi thì cắt cỏ thuê, khi đi bẻ bắp, phụ xây nhưng cũng chẳng đủ tiền cho con truyền máu. Có những lúc thiếu tiền, không xuống truyền máu như lịch hẹn, chị chỉ biết ôm con khóc:

 

"Bệnh của cháu quá 10 – 20 ngày là cháu không thể chịu được rồi. Tiền nong không có, cố lắm thì mình chạy vạy cho con đi viện thì lúc bấy giờ cháu cũng yếu lắm rồi. Rất nhiều lần có một ít lúa để ăn nhưng phải bán đi lấy tiền cho con đi viện. Thiếu ăn lại đi vay mượn, đến mùa gặt thì giả".

 

Bác sĩ Vũ Hồng Tuân, Khoa phẫu thuật Nhi - Bệnh viện Việt Đức, người trực tiếp điều trị cho Toàn, cho biết bệnh của cháu đã kéo dài 6 năm, lá lách sưng to, buộc phải cắt. Nếu không, e sẽ không giữ được tính mạng cho cháu.

 

Bác sĩ Tuân cho biết: "Lách của cháu đã quá to, gần đến mào chậu rồi, to độ 4 rồi. Bắt buộc phải cắt lách để điều trị dự phòng và để kéo dài thời gian điều trị giữa các đợt cho cháu. Nếu như không cắt lách thì tình trạng sẽ tiến triển càng ngày càng nặng hơn. Đây là một bệnh rất là nặng, nếu không cắt sẽ nguy hiểm đến tính mạng".

 

Chỉ cần được phẫu thuật, việc điều trị tan máu sẽ khả quan hơn. Nhưng kiếm đâu ra 10 triệu cho con trong khi nợ ngân hàng 20 triệu vẫn chưa trả hết? Chị Sinh chết lặng khi đứa con bé bỏng cầu xin mẹ: “cho con ở nhà thôi”.

 

Chị Sinh nói: "Cháu biết đi viện không có tiền. Có lúc nó bảo mẹ ơi sao con không được như người khác. Đi ra ngoài đường con xấu hổ lắm. Mong muốn lớn nhất là cháu khỏe mạnh, khỏi bệnh, không bao giờ phải đi viện nữa...".

 

Chỉ 10 triệu đồng là có thể giúp được mẹ con cháu Toàn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi mong quý vị cùng chung tay cứu lấy cháu Toàn bằng cách gọi cho Kết nối 54 qua số điện thoại: 043 8255 667, hoặc truy cập vào địa chỉ Facebook.com/kết nối 54 vov4.

 

 

Hải Huyền/VOV4

 

Huyền 1 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC