Chồng chất bệnh tật ập lên chàng trai nghèo
Thứ sáu, 00:00, 11/11/2016 Thu Hòa    1 ảnh Thu Hòa 1 ảnh

(VOV4) - Em Đàm Văn Thành vừa phát hiện bị chứng tan máu bẩm sinh, chưa kịp điều trị thì lại gặp tai nạn giao thông, vỡ xương hàm mặt nặng. Thế nhưng, gia đình không biết xoay sở ở đâu số tiền 30 triệu đồng để giúp em trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đang chờ đợi.



 

Da xanh nhợt nhạt, mắt vàng, cằm sưng, xương biến dạng, bụng thì trướng lên, em Đàm Văn Thành, người dân tộc Giáy (ở thôn Chiềng Pằn 2, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), nằm trên giường bệnh thở từng cơn thoi thóp. Vừa mới phẫu thuật ghim cằm, em thì thào ngắt quãng: Mắt em hơi mờ, hay ngất đi một lúc. Em chỉ muốn khỏi bệnh nhanh để đi làm…

 

Là con trai cả, với sức vóc của chàng trai tuổi 16, lẽ ra Đàm Văn Thành phải là lao động chính trong gia đình có 5 anh chị em. Nhưng học hết lớp 9, Thành liên tục kêu mệt, hơi thở yếu, da vàng ủng. Thấy em sức khỏe yếu, chị gái em là Đàm Thị Xanh xin cho em trai vào cùng làm ở Công ty may bao bì Tú Phương - Hà Nội.

 

Làm mới được 2 tháng, chưa kịp có bảo hiểm lao động thì một hôm Thành thấy choáng váng, mệt mỏi nên xin về sớm. Trên đường về, Thành bị tai nạn giao thông, ngã lăn ra đường. Nhận được tin, chị Xanh chạy đến và đau lòng chứng kiến cảnh em trai mình không thể cầm được máu:


"Từ lúc 5h mà đến tận 9h kém mới cầm được máu, máu cứ chảy ra miệng em lau biết bao nhiêu. Trước khi bị tai nạn 1 tuần thì em đưa em ấy đi kiểm tra, bởi vì em ấy xanh xao gầy yếu, mới phát hiện bị tan máu bẩm sinh, định cho làm hết tháng này bảo bố mẹ vay mượn đưa đi viện huyết học, giờ lại bị tai nạn cấp cứu…".

 

Thành nằm trên giường bệnh ở Bệnh viện Việt Đức


Vào viện trong tình trạng vỡ xương hàm mặt nặng, biến dạng sưng nề nhiều, Thành được chỉ định mổ gấp. Nhưng do Thành bị tan máu bẩm sinh, xương xốp dễ gãy nên các bác sĩ không thể gây mê và phẫu thuật, vì nguy hiểm đến tính mạng.

 

Theo bác sĩ Tô Tuấn Linh, Khoa Tạo hình phẫu thuật thẩm mỹ hàm mặt, BV Việt Đức, trước mắt bệnh viện đành chọn phương pháp nắn chỉnh cố định hàm, đảm bảo chức năng nhai cho bệnh nhân. Sau khi các khớp cắn về được vị trí ban đầu, cũng đủ thời gian liền xương, lúc đó bệnh nhân sẽ trải qua những cuộc tiểu phẫu để đạt độ hoàn thiện cao nhất có thể.

 

"Khi bệnh nhân nhập viện, nhìn thể trạng của bệnh nhân thì chúng tôi phát hiện ra dấu hiệu thiếu máu mãn tính, và khuôn mặt cũng biến dạng bất thường hơn so với mọi người. Sau đấy chúng tôi làm đầy đủ xét nghiệm, chụp chiếu phim sọ não, mặt, xét nghiệm hồng cầu và bạch cầu thì thiếu máu rất nhiều" - theo bác sĩ Linh.

 

Chi phí điều trị chấn thương ước tính khoảng 30-40 triệu. Hiện tại, chị Xanh phải gửi con nhỏ cho bố mẹ già ở quê trông coi, để chăm sóc em trai ở bệnh viện. Nhìn em trai bệnh nọ chồng bệnh kia, lại thêm nỗi lo vì các khoản chi tiêu khi vào viện, chị Xanh chưa biết xoay sở thế nào. Giờ, chị chỉ mong sao có đủ số tiền cho em hồi phục, sau đó điều trị bệnh tan máu bẩm sinh ở Viện Huyết học truyền máu Trung ương.


"Bố mẹ em vay lãi ở bà con hàng xóm, 1 triệu thì lãi 80-100, lãi cao lắm. Nhà khó khăn, nuôi 1 lợn mẹ đẻ 7 lợn con, đang chạy để bán, mà nào là tiền giường, tiền ăn tiêu điều trị..." - chị Xanh nước mắt lưng tròng.

 

Chiều muộn. Chị Xanh tất tả đi mua cháo cho em giữa dòng người xuôi ngược. Đôi vai bé nhỏ chồng chất những nỗi lo, so lại trong cái rét đầu mùa…

 

Quý vị có lòng hảo tâm, hãy liên lạc số máy của chương trình: 043.8255.667. Quý vị cũng có thể tìm hiểu về hoàn cảnh éo le của gia đình em Đàm Văn Thành qua địa chỉ facebook.com/ketnoi54vov4.

 

 

Thu Hòa/VOV4

 

Thu Hòa 1 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC