Chung tay giúp hai mẹ con bị nạn do đá lở
Thứ sáu, 00:00, 21/07/2017
VOV4.VN - Nhà cửa vừa bị đá san phẳng; Con trai 4 tuổi bị mất cả đôi chân, đang nằm bất động ở Khoa chấn thương chỉnh hình I; Vợ nằm Khoa hồi sức cấp cứu với 2 bàn tay và một bàn chân đã dập nát - gia đình anh Nguyễn Tiến Hồng ở tổ 12, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La lúc này cần lắm bàn tay ấm áp của quý vị và các bạn.

Những trận mưa to nối nhau trong nhiều ngày qua đã làm kết cấu đất đá của các quả núi nơi vùng cao Tây Bắc trở lên lỏng lẻo. Ngôi nhà nhỏ ven núi của vợ chồng anh Nguyễn Tiến Hồng và hai đứa con nhỏ, ở thành phố Sơn La, đã phải hứng trọn cả trăm mét khối đá từ trên cao đổ xuống.

Nhờ chính quyền và bà con xóm làng giúp sức, chị Trần Thị Thơm và cháu Nguyễn Hồng Phúc đã được đưa ra khỏi đống đổ nát tan hoang như sau một trận động đất lớn. Ngay lập tức, hai mẹ con chị được các bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu. Một số người tình nguyện hiến máu để giúp hai mẹ con chị qua cơn hiểm nghèo.

Ngay trong đêm, hai mẹ con chị Thơm được chuyển cấp tốc về bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Bác sĩ Đỗ Văn Minh - Khoa chấn thương chỉnh hình I, bệnh viện Việt Đức, người điều trị trực tiếp cho cháu Nguyễn Hồng Phúc cho biết:

“Bệnh viện tỉnh Sơn La đã mổ cắt cụt đùi bên trái và cẳng chân bên phải. Hiện tại, cái mỏm cụt đùi trái, phần mềm thì tạm ổn. Tuy nhiên, cái chân bên ấy lại còn bị gãy xương nữa. Sau này, khi phần mềm ổn hơn một chút thì cháu sẽ phải mổ thêm một lần nữa, vì mới cắt cụt dưới ổ gãy xương đùi. Còn cái cẳng chân bên phải phần mềm rất xấu, tổ chức da đang có biểu hiện hoại tử. Với tiên lượng phần mềm như bây giờ thì khả năng cẳng chân bên phải sẽ phải mổ thêm một lần nữa, để cắt tổ chức hoại tử và sửa mỏm cụt”.

Bố con bé Phúc

Như vậy là lần mổ cắt cụt chi ở  bệnh viên tỉnh Sơn La đã là những tổn thương rất nặng rồi, nhưng bé Nguyễn Hồng Phúc vẫn tiếp tục phải mổ thêm 2 lần nữa.

Còn mẹ cháu, chị Trần Thị Thơm thì 2 bàn tay và một bàn chân đã dập nát. Chân bên trái đang nẹp cứng, chờ kết luận của bác sĩ, có thể cũng phải phẫu thuật. Cả nhà đang giấu Thơm về tình trạng của con trai. Cứ mỗi lần hỏi về con, chị lại thấy mọi người xua tay: “không sao đâu, không sao đâu”. Nằm trên băng ca của Khoa cấp cứu, giọng nói của chị Thơm vẫn còn nguyên sự sợ hãi:

“Chiều hôm ấy em đi làm về thì thấy con đang ngủ, thế là em đi nấu cơm.  Chỉ có 2 mẹ con ở nhà. Em đang xem thông tin mấy người bị chết trôi, em bảo là: ối giời, sao trời bắt người ta chết thảm thương như thế này?! Em vừa nói khỏi mồm thì đá xuỳnh xuỳnh nó lăn xuống. Em chạy ôm con nhưng không kịp. Khủng khiếp lắm!

Chị Trần Thị Thơm tại Bệnh viện Việt Đức

Gia đình anh Nguyễn Tiến Hồng và chị Trần Thị Thơm thuộc diện nghèo của thành phố Sơn La. Ngôi nhà tuềnh toàng, dựng nhờ trên phần đất của người thân. Anh Hồng là lái xe của Trung tâm thanh thiếu niên tỉnh Sơn La, mỗi tháng lương chưa nổi 3 triệu đồng. Vợ anh đi làm thuê, ngày nhiều cũng chỉ được 100 nghìn đồng. Hai đứa con thì đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cùng Kết nối 54 cứu cháu Nguyễn Hồng Phúc và chị Trần Thị Thơm, để  mẹ con chị sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Hai mẹ con cháu hiện đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Quý vị muốn có những thông tin chi tiết, xin liên hệ với số máy trực của Kết nối 54: 024.38255667.

 

 

 

Thanh Tâm/VOV4

 

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC