Cô gái Tày hôn mê cần cứu giúp
Thứ năm, 00:00, 22/12/2016 P bt Hòa 1 ảnh P bt Hòa 1 ảnh

(VOV4) - Em Nông Thị Hằng, 16 tuổi, dân tộc Tày, ở thôn Nà Vàng, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, Cao Bằng. Đang ở lứa tuổi đẹp nhất thì em gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu. Gánh nặng kinh tế đổ lên vai bố mẹ em. Khó khăn càng chồng chất khó khăn.

 

Đôi mắt lờ đờ, mặt mũi chằng chịt vết thương, cô gái đã từng có mái tóc dài chấm gót giờ đầu cạo trọc. Bà Sầm Thị Luân, mẹ của Hằng, sụt sùi: "Đi làm về, bạn gọi cô ơi, Hằng bị tai nạn, nặng lắm, đang nằm trên bệnh viện huyện rồi. Vội chạy theo, quần áo còn không kịp mang đi. Từ huyện, nặng quá lại chuyển lên tỉnh. Bố mẹ cứ hy vọng chạy chữa cho con. Vất vả đến đâu cũng được, chỉ mong con gái tỉnh lại". 

 

Hôm xảy ra tai nạn, Hằng cùng cô bạn lớp trưởng đèo nhau đi chơi sau giờ thi học kỳ, không kịp phanh trước chiếc xe tải đang lao đến. Hai cô gái ngã xuống đất, đầu đập xuống thành xi măng của con mương. Người đi đường vội đưa đôi bạn vào bệnh viện huyện. Bạn của Hằng không qua khỏi. Còn Hằng được bác sĩ kết luận tụ máu não, chuyển thẳng lên bệnh viện tuyến trên.

 

Giờ thì Hằng đang nằm đây, thở oxy, chỉ ăn được súp loãng và sữa truyền vào dạ dày bằng ống xông. Người mẹ chăm sóc con gái trên giường bệnh. Còn tiền nong, người bố chạy vạy khắp nơi.

 

Ông Nông Văn Lập, bố của Hằng, thở dài: "Lúc đầu, anh em mỗi người cho vay mấy triệu, từ huyện xuống tỉnh, xuống đây, toàn vay hết. Nhà có ít ruộng, trả cho mọi người cũng được ¼, vài chục thôi, chưa biết xoay thế nào, giờ cứ mượn cứu tính mạng con trước. Nhà làm ruộng thôi, khoảng hơn 3000 m, hết vụ lúa thì trồng thuốc lá. Nếu con không bị thế này thì đang làm đất làm thuốc lá, giờ bỏ thôi, con gái khỏe lại lúc nào thì làm lúc ấy".

 

Theo bác sĩ điều trị Nguyễn Văn Hải, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện E Hà Nội, bệnh nhân Nông Thị Hằng chuyển viện trong tình trạng hôn mê sâu, giờ thêm biến chứng viêm phổi. Để phục hồi cần kinh phí và sự chủ động của gia đình áp dụng phương pháp trị liệu cho bệnh nhân, nhưng hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, nên không thể hồi phục trong ngày một ngày hai:

 

"Bệnh nhân rất trẻ, được điều trị tích cực rồi, có bảo hiểm hộ nghèo nhưng chi phí cho bệnh nhân rất cần, cả thuốc thang cả người chăm sóc đi lại ăn uống. Bệnh nhân muốn duy trì sự sống thì cần cả sự chăm sóc của gia đình và xã hội. Chúng tôi điều trị tốt một chút thì có thể đưa bệnh nhân về nhà tiếp tục chăm sóc, vật lý trị liệu phục hồi chức năng teo cơ, xương khớp".

 

Trong chiều tà, người mẹ tần ngần ngồi bên ghế đá bệnh viện, lâu lâu lại quệt vội giọt nước mắt lăn dài. Đứa con trai học Đại học Nông lâm Thái Nguyên vừa gọi điện báo tiền học, tiền nhà, tiền điện nước đã hết. Ông bà vẫn giấu không cho cháu biết chuyện em gái gặp tai nạn. Trong khi ở Cao Bằng, người mẹ già hơn 70 tuổi đang gắng nuôi bác bị tâm thần sau khi đi bộ đội trở về. Cảnh nhà neo đơn, hai lao động chính đều đang tập trung chăm sóc cho con gái ở Hà Nội. Bà chỉ mong giờ đây có một phép màu…

 

Quý vị có lòng hảo tâm, hãy liên lạc số máy của chương trình 043.8255.667. Quý vị cũng có thể tìm hiểu về hoàn cảnh éo le của gia đình em Nông Thị Hằng qua địa chỉ facebook.com/ketnoi54vov4.

 

 

Thu Hòa/VOV4

P bt Hòa 1 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC