Xin hãy giúp một người mẹ trẻ
Thứ sáu, 00:00, 21/07/2017 THU HA THU HA
VOV4.VN - Chị Đinh Thị Ngân, 25 tuổi, người dân tộc Mường, ở bản Suối Giàng 1, xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, bị tim bẩm sinh, nhưng khi phát hiện ra thì đã bị biến chứng quá nặng. Nếu không mổ gấp, tính mạng chị Ngân không thể giữ được. Chị đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

 

Khuôn mặt gầy yếu, xanh xao, khắc khổ, chị Đinh Thị Ngân nằm trên giường bệnh với đôi mắt buồn trĩu, lo lắng cho số phận mong manh của mình…3 tháng trước, chị đột nhiên sốt cao 40 độ. Từ bản Suối Giàng 1 về trung tâm huyện Mộc Châu là chặng đường dài 50km rất khó đi, nhưng người chồng tội nghiệp Đinh Xuân Thục vẫn quyết tâm đưa vợ đi Bệnh viện huyện.

Sau khi làm mọi xét nghiệm, các bác sĩ kết luận: chị bị suy nhược cơ thể nên cho truyền các loại thuốc bổ. Nằm viện 1 tháng, chị vẫn không dứt sốt, nhưng các bác sĩ đành cho về với lời dặn tiếp tục uống thuốc bổ. Liên tục 1 tháng sau đó, Ngân vẫn sốt cao. Họ hàng và những người thân khuyên nên đưa chị về Hà Nội.

Rời xa 2 cô con gái sinh đôi bé bỏng mới 8 tháng tuổi, Đinh Thị Ngân được chồng đưa về Hà Nội, mang theo 10 triệu đồng- tiền vay nóng, lãi suất cao. Trong nhà không có vật gì đáng giá, chỉ có vài sào ruộng, lại không thể bán đi, vì đó là nguồn sống duy nhất của cả gia đình: 2 vợ chồng, 2 đứa con và ông bà nội đã già yếu, không còn sức lao động.

Từ miền núi cao, vô cùng bỡ ngỡ về Hà Nội, rồi 2 vợ chồng Ngân cũng tìm được đến Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi siêu âm và làm các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận: chị Ngân bị tim bẩm sinh, hiện đang biến chứng rất phức tạp, vi khuẩn đã làm tổ cạnh lỗ thông liên thất, có thể gây tổn thương 3 lá cạnh lỗ thông… Nếu không được điều trị kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao vì tình trạng nhiễm khuẩn huyết sẽ gây tổn thương những cơ quan khác.

Bác sĩ Nguyễn Thị Duyên thăm bệnh cho chị Ngân (bác sĩ Duyên là người trực tiếp điều trị cho chị Ngân)

Bệnh tim bẩm sinh mà đến tận 25 tuổi, khi đã làm mẹ của 2 đứa con, phải về đến tận Hà Nội, người mẹ dân tộc Mường tội nghiệp mới được phát hiện bệnh. Và bây giờ tất cả đều đã muộn, nếu không mổ sớm thì không thể cứu được quả tim yếu ớt, không thể cứu được tính mạng cho Ngân: Bác sĩ bảo: chị Ngân cần được mổ sớm để vá lỗ thông liên thất lại và cắt chỗ sùi lên do vi khuẩn làm tổ, đồng thời, sửa van 3 lá, nếu không sửa được phải thay bằng van 3 lá sinh học.

Nghe bác sĩ thông báo số tiền dự kiến cho ca mổ là 50 triệu đồng mà đất trời như suy sụp dưới chân. Dù rất thương Ngân, nhưng sau vài ngày chăm lo cho Ngân ổn định tại viện, chồng Ngân, anh Đinh Xuân Thục buộc phải quay về nhà để chăm 2 cô con gái nhỏ, để lao động kiếm tiền nuôi cả gia đình, và để lo trả khoản vay nóng 10 triệu đồng…

Một mình xoay xỏa chống chọi với nỗi đau bệnh tật, bữa ăn hàng ngày của Ngân trông chờ vào các suất cơm từ thiện. Dù được sự quan tâm, động viên của những bệnh nhân cùng phòng, nhưng nỗi lắng vẫn dâng trong chị: lo ca mổ không thành công, lo nếu mổ xong mà Ngân không tỉnh lại được thì 2 đứa con nhỏ ai chăm, lo không có tiền để mổ vì số tiền quá lớn…

Nếu không có đủ 50 triệu đồng, chị buộc phải quay về nhà và nhắm mắt trông chờ vào sự may rủi của số phận…

50 triệu đồng là có thể cứu được mạng sống cho chị Đinh Thị Ngân. Người mẹ tội nghiệp dân tộc Mường ấy đang rất cần sự giang rộng vòng tay của các nhà hảo tâm.

Số ĐT liên lạc để trợ giúp chị Đinh Thị Ngân: 024.38255.667.

 

 

 

Thu Hà/VOV4

 

THU HA

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC