Chung tay cứu giúp em Đào Xi Mân vượt qua bệnh tật
Thứ năm, 00:00, 09/04/2020 Việt Phú BT CT + 1 ảnh Việt Phú BT CT + 1 ảnh
VOV4.VN - Em Đào Xi Mân, 22 tuổi, dân tộc Tày, ở thôn Chang, xã Thống Nhất, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Mân bị ung thư máu cấp tính, em đã được các bác sỹ Viện Huyết học truyền máu TƯ chỉ định truyền hóa chất để diệt những tế bào ác tính, duy trì sự sống. cho một thanh niên mới đầu, vẫn còn bao nhiêu dự định dang dở...

Gương mặt khôi ngô, nước da trắng, giọng nói trầm ấm, nhưng đượm buồn là những gì chúng tôi cảm nhận được khi tiếp xúc với Đào Xi Mân, người Tày ở Thôn Chang, Xã Thống Nhất, TP Lào Cai tại khoa điều trị hóa chất, Viện huyết học truyền máu TƯ. Theo chia sẻ của bà Lý Thị Ninh mẹ Đào Xi Mân thì Mân bị xuất huyết cách đây hơn 1 tuần khi đang đi học lái xe ở trường nghề. Lúc đó, gia đình tưởng chỉ là bệnh thông thường nhưng sau đó thấy cháu có nhiều triệu chứng như đau tức ngực, khó thở nên ngay lập tức hai mẹ con bắt xe xuống Viện huyết học truyền máu TƯ tại  Hà Nội thăm khám. Theo bác sỹ Nguyễn Thu Chang, khoa điều trị hóa chất thì Mân bị bệnh liên quan đến hồng cầu, với những biểu hiện rõ rệt, làm cho cơ thể suy nhược và sức đề kháng mất dần. Để có thể duy trì cuộc sống cho Mân thì chỉ còn cách duy nhất là truyền hóa chất để đẩy lùi các tế bào ác tính. Nhưng mỗi một đợt điều trị hóa chất khoảng 3 tuần ấy gia đình Mân phải chuẩn bị ít nhất 50 triệu đồng.

Đào Xi Mân tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương. 

50 triệu đồng cho một đợt điều trị khoảng 3 tuần sẽ là một gánh nặng quá lớn đối với gia đình Mân . Bởi gia đình 4 mẹ con xưa nay vốn chỉ biết sống nhờ vào 2 sào lúa cùng những đồng lương ít ỏi của người mẹ gầy gò sớm tối cần mẫn làm việc ở lò gạch nung... Bố Mân, trụ cột của  gia đình đã mất cách đây 4 năm vì bệnh tật...Thương mẹ, thương em, Mân quyết định xin đi bộ đội với một lý do mà ai nghe thấy cũng cảm thấy chạnh lòng: là để đỡ được phần nào cho mẹ, vơi bớt gánh nặng cơm áo cho bầy con. Mân tính là sau khi xuất ngũ sẽ đi học lái xe, rồi chạy thuê để lo toan, gánh vác cuộc sống gia đình thay người cha đã khuất.

Mân nghẹn lời tâm sự: 4 mẹ con em chạy vạy sống qua ngày cũng tạm ổn. Thế nhưng tai ương luôn dồn lên gia đình em, khi người em trai của Mân cũng vì thương mẹ, xin đi làm thuê, bốc vác, bán hàng nhưng chẳng may bị tai nạn chấn thương sọ não, vỡ thận, phải điều trị khá tốn kém. Nợ cũ chưa trả, giờ lại chuyện của Mân, bà Ninh chỉ biết ngửa mặt kêu trời: sao nỡ để người nghèo cứ khổ mãi thế này. Mân thương mẹ, thương các em vô cùng, nhưng cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, và có lúc muốn buông xuôi tất cảĐào Xi Mân và gia đình đang trông chờ nhưng tấm lòng hảo tâm.... Số ĐT chương trình Kết nối 54- Đài Tiếng nói Viêt Nam:  02438255667.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việt Phú BT CT + 1 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC