Ước mơ nhỏ nhoi của cô bé người Mường bất hạnh
Thứ sáu, 00:00, 02/10/2020 Việt Phú BT CT + 2 ảnh Việt Phú BT CT + 2 ảnh
VOV4.VN - Cháu Quách Thị Minh Thư, năm nay 9 tuổi, người Mường ở xóm Rậm, xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Thư được chẩn đoán là u thành họng, hiện đang điều trị tại bệnh viện K cơ sở 2, Tân Triều. Mong ước được điều trị để trở về bên mẹ.

Ngôi nhà của mẹ con chị Quách Thị Nịm nằm dưới rặng tre cuối xóm Rậm, xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Nói là nhà nhưng thực tế là những tấm bạt nhăn nhúm, rách nát phủ chung quanh. Trên mái nhà là những tấm ngói plo ximang cũ kỹ, chỗ thủng, chỗ vỡ, nếu trời có đổ mưa thì trong nhà cũng không hơn ngoài sân là mấy.

Trong ngôi nhà vật dụng có giá trị nhất có lẽ là chiếc quạt cây bám bụi đen nhẻm không biết sản xuất từ năm nào, chiếc chõng tre nơi sinh hoạt của hai mẹ con chị Nịm và cháu Quách thị Minh Thư thì chỏng chơ mấy bộ quấn áo cũ nát, nhàu nhĩ. Khách đến nhà nhưng cũng chẳng biết ngồi chỗ nào, sự nghèo khó cùng cực có lẽ ai cũng dễ dàng nhận thấy.

Anh Quách Văn Hiệu, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành cũng là người đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ mẹ con chị Nịm cho biết, đây là một hộ đặc biệt khó khăn của xã, nhất là từ khi cháu Quách thị Minh Thư bị bệnh u thành họng chính quyền xã cùng các tổ chức xã hội đã chung tay hỗ trợ cho cháu một khoản tiền để điều trị bệnh, thậm chí còn hỗ trợ gạo hàng tháng giúp hai mẹ con chị Nịm qua những ngày giáp hạt, nhưng thực sự là không nhiều và mang tính tạm thời, còn sắp tới nếu như cháu Thư phải điều trị thì có lẽ sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa.

Hai mẹ con chị Nịm và cháu Minh Thư tại căn nhà ở Lạc Sơn, Hòa Bình.

Nói về hoàn cảnh của mình chị Quách thị Nịm cũng không dấu nổi xúc động, chồng bỏ, con bệnh tật, cái nghèo cái đói bủa vây, có nai lưng ra làm thì cũng chỉ đủ ăn trong vài tháng, còn đến khi giáp hạt lại vay làng trên, xóm dưới. Đợi tiền tích cóp cho những buổi làm thuê rồi trả dần. Nhưng có lẽ khoản tiền vay cho con đi khám, điều trị dưới viện K là gánh nặng lớn nhất, bởi mỗi lần đưa con đi thăm khám cũng chi phí vài ba triệu, đi lại như vậy cả một năm qua số tiền vay cũng đã hơn 30 triệu. Lần gần nhất đi khám cho Thư cũng cách đây 3 tháng, số tiền đi khám lần ấy là sự thương tình của hàng xóm, thương cảm mà  mỗi người 20-30 nghìn đồng.  

Anh Quách Văn Biền, người anh trai của chị Nịm chia sẻ, biết hoàn cảnh em gái mình khó khăn, cháu thì ốm đau, bệnh tật thế những anh cũng chẳng giúp được gì, cháu đi viện cũng chỉ hỗ trợ được vài trăm nghìn, gọi là đi lại.. bởi gia đình anh cũng là hộ nghèo, muốn cho cháu nhưng cũng chẳng có mà cho, thương cháu nhưng lực bất tòng tâm.

Cháu Minh Thư chẩn đoán u thành họng.

Theo như lời chị Nịm sắp tới Thư sẽ phải thường xuyên đi viện thăm khám, bởi cháu sẽ phải làm nhiều xét nghiệm, để có phác đồ điều trị cụ thể, mặc dù cháu vẫn có bảo hiểm song những mục ngoài danh mục cũng tiêu tốn không ít tiền, đặc biệt là việc điều trị bằng các loại thuốc hỗ trợ chi phí không dưới 30 triệu. Nhưng nói đến đây giọng chị Nịm trầm xuống, bởi chị sẽ không biết sẽ phải xoay sở như thế nào, cũng chẳng ai có thể cho mẹ con chị vay thêm. Thương con thật nhiều, bởi có lẽ Thư là chỗ dựa, là niềm vui của chị. Chỉ cần con sống vui vẻ, tươi cười bao nhiêu gánh nặng, mệt nhọc cũng qua đi. Chị Nịm cần con hơn bao giờ  hết, chị sẽ cố gắng vượt qua sự khó khăn, nghịch cảnh này. Cô bé Quách thị Minh Thư vẫn hồn nhiên như chưa hiểu căn bệnh mình đang mang như thế nào, vẫn vui vẻ, tươi cười với người mẹ gầy yếu. Thư đâu biết rằng, trong suy nghĩ của mẹ mình bây giờ là biết bao nhiêu tính toán, bao nhiêu dự định.. làm sao bằng mọi cách cứu con. Cứu con bằng mọi giá đó là chia sẻ của chị Quách Thị Nịm, bởi Minh Thư hiện tại là niềm vui, niềm  hạnh phúc duy nhất của chị. Chị sẽ chẳng thể sống nổi nếu như phải dời xa cô con gái đáng thương, tội nghiệp mới 9 tuổi đời này. Vậy nên, chúng tôi tin rằng, quý vị hãy cũng chung tay cứu giúp hai mẹ con người Mường bất hạnh này.

Quý vị muốn ủng hộ cho cháu Quách Thị Minh Thư có thể gọi đến số máy 0243.8255667 hoặc thông qua số tài khoản
Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng nói Việt Nam
STK: 004704063336666
Tên TK: Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng Nói Việt Nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nội dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, số điện thoại XXX ủng hộ cháu Thư. Xin chân thành cảm ơn!

Việt Phú/VOV4

Việt Phú BT CT + 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC