Bộ đội biên phòng giúp dân dựng nhà mới​
Thứ năm, 00:00, 08/02/2018
VOV4.VN - Nơi miền biên viễn Bình Liêu, hoa sở vẫn lác đác trên những cánh rừng, hương hồi, hương quế thoang thoảng khiến không gian núi rừng trở lên ấm áp. Và ở 1 gia đình người chồng dân tộc Tày, vợ là người Dao với 2 đứa con ngoan, học giỏi, không khí đón Tết càng đầm ấm hơn khi có nhà mới - Một công trình mang bóng dáng của những người lính mang quân hàm xanh.

 

Tết này, gia đình anh Tô Xuân Thàm và chị Bàn Thị Tâm (thôn Nà Phạ 1, xã Tình Húc) tràn ngập tiếng cười khi được chuyển tới ngôi nhà mới. Căn nhà khang trang, rộng rãi đã được thay thế cho nơi ở tạm bợ bằng đất trình tường đã ọp ẹp theo thời gian. Nhờ Bộ đội biên phòng hỗ trợ tiền và vay mượn ngân hàng, gia đình đã xây được căn nhà mới. 

Nhìn 2 đứa trẻ quấn quýt cùng trang hoàng ngôi nhà mới bằng những sắc hoa của miền biên viễn Bình Liêu, anh Tô Xuân Thàm xúc động chia sẻ: con gái lớn Tô Thị Ngân đã từng có ý định không vào đại học để bố mẹ dành tiền xây nhà mới, nhưng Ngân giờ đây đã là cô sinh viên năm thứ 3 khoa Du lịch - Khách san của Đại học Thương mại.

Gia đình anh Thàm, chị Tâm đã mạnh dạn đăng ký ra khỏi diện hộ nghèo. Chị Tâm chia sẻ: “Năm 2018, đăng ký thoát nghèo, có cái gì hỗ trợ nhà nước cũng hỗ trợ rồi, mình được cái nhà rồi thì mình thoát nghèo để chị em thôn mình, người nào nghèo hơn mình được hỗ trợ. Chứ mình cứ giữ cái nghèo này làm gì (cười)”.

Để người dân thoát nghèo và có căn nhà khang trang đón Tết như gia đình anh Thàm, chị Tâm, không thể không nhắc tới sự đóng góp của những người lính mang quân hàm xanh. Trong năm 2017, Đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã vận động doanh nghiệp hỗ trợ trên 600 triệu đồng xây dựng nhà ở cho 17 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thượng tá Bùi Đức Hạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, cho biết: “Trong thâm tâm, cán bộ chiến sĩ rất mừng khi góp được phần nhỏ bé của mình giúp dân có 1 mái ấm. Đặc biệt là để bà con ổn định, phát triển kinh tế xã hội”.

Những nụ cười, những niềm vui và cả những háo hức đã hiển hiện trên khuôn mặt vợ chồng anh Thàm, chị Tâm khi được đón mùa xuân nơi tổ ấm mới. Chia tay Tình Húc, cái tên thật mộng mị, hoa đào đã đỏ sắc trên mái hiên những căn nhà trình tường của người Tày. Mỗi người tôi gặp đều như có vẻ tất bật hơn với công việc cuối năm. Tôi biết, mùa xuân đã về. Cũng có thể, mùa xuân biên cương thường đến sớm…

Anh Tô Xuân Thàm trong căn nhà cũ giờ đã chuyển thành bếp của gia đình

Giấy khen của con gái Tô Thị Ngân chuẩn bị được chuyển sang nhà mới


Anh Thàm cẩn thận treo giấy khen của UBND huyện cho gia đình thoát nghèo


Anh Thàm và Chị Tâm phấn khởi khi có nhà mới

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đóng góp tích cực trong việc xây nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Liêu


Căn nhà của vợ chồng anh Tô Xuân Thàm

 

 

 

 

Tiến Cường/VOV-Đông Bắc

 

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC