Giã gạo ngày mùa, bài dân ca hoang dã của người Hà Nhì
Thứ năm, 00:00, 15/12/2016 P bt P bt

(VOV4) - Một trong những niềm tự hào của người Hà Nhì là bài dân ca Chê la la (giã gạo ngày mùa). Người Hà Nhì đã khéo léo đưa một hoạt động bình thường trong cuộc sống hàng ngày trở thành một nét văn hóa đặc sắc. Bài dân ca đã thấm vào tâm hồn bao thế thế hệ.

 

Bài dân ca Chê la la nhẹ nhàng như một lời tâm tình: "Gạo trên sàng, gạo quay quay quanh. Thóc trên sàng, thóc xoay xoay xoay. Gạo giã cho thật đều đều đều. Nhịp chày giã vui bản mường mình. Mùa lúa về vui vui vui. Gánh thóc về chân nhanh nhanh nhanh. Lúa mang về thóc đầy đầy bồ. Nhịp chày giã vui bản mường mình".

 

Người Hà Nhì ở Điện Biên. Ảnh: Thanh Bình


Bài dân ca toát lên sự hoang sơ của núi rừng này đã mê hoặc nhạc sỹ Lê Minh Cừ ở Lai Châu và nhạc sỹ đã phát triển điệu dân ca gốc đó thành một bài hát mang đậm hơi thở dân ca Hà Nhì, hòa quyện với cuộc sống hiện đại và được người Hà Nhì đón nhận tự hào:

"Người Hà Nhì đón nhận nó như một niềm tự hào. Khi đưa yếu tố âm nhạc đương đại vào thì những gì chắt lọc từ trăm nay  nay, bà con nói rằng không ngờ nó lại được phát huy cao đến như vậy" - nhạc sĩ Lê Minh Cừ nói.
    
        

 

 

  Hồng Nhung/VOV4

P bt

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC