Phải luyến láy mới ra hồn dân ca Mường
Thứ ba, 00:00, 17/01/2017 Có băng Có băng

(VOV4) - Dân ca Mường dễ hiểu nhưng không dễ hát. Ai cũng có thể hát dân ca, nhưng hát chạm vào trái tim người nghe, hát cho ra hồn dân ca Mường thì không phải ai cũng biết. Phải biết luyến láy, bởi luyến láy chính là nghệ thuật riêng của dân ca Mường.

 

Chị Đinh Kiều Dung được ví như một con chim sơn ca của vùng đất Kim Bôi tươi đẹp, nơi làn điệu dân ca vẫn được cất lên trong nhà sàn những đêm trăng sáng, những cuộc giao lưu văn nghệ.

 

Những cô gái Mường dìu dặt hát dân ca. Ảnh: baomoi.com

 

Không chỉ hát dân ca hay nhất mường, chị Dung còn say mê truyền dạy dân ca cho lớp trẻ. Theo chị Dung, dân ca Mường dễ hát nhưng khó hát hay: “Dân ca Mường cái độ luyến láy rất là khó. Đầu tiên, mình cũng cảm thấy rất là khó đấy, mà dân ca Mường không luyến láy được thì không thành công, không đúng hồn. Hát đối nam nữ thì càng phải da diết”.

 

Nét đặc sắc của dân ca Mường không chỉ ở chỗ người hát phải luyến láy, nhấn nhá nhả chữ cho đẹp mà người hát còn phải nhạy bén, đối đáp thông minh. Hát không chỉ là hát mà hát chính là không gian để người ta ví von, so sánh theo từng hoàn cảnh cụ thể, nhất là đối với những đôi nam thanh nữ tú.

 

Người ta mượn cỏ cây, hoa lá, mượn thiên nhiên để nói lên nỗi lòng mình. Người hát càng nói về mình khiêm tốn bao nhiêu, người đối lại càng phải khéo léo bấy nhiêu để ca ngợi người kia. Cứ thế, cuộc hát kéo dài đến khi hai bên thực sự hiểu hết lòng nhau.

 

 

 

Hoài Thu/VOV4

 

Có băng

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC