Tháp nắng
Thứ sáu, 00:00, 26/05/2017 p bt p bt

VOV4.VN - Tháp nắng - bài thơ của nhà thơ nổi tiếng người Chăm Inrasara - Phú Trạm đã được phổ nhạc. Bài hát được khá nhiều người biết đến qua giọng hát của NSUT Đàng Năng Đức. Có lẽ bài thơ thì không được nhiều người thuộc như thế. Nhưng nếu bạn đã từng đọc Tháp nắng trước khi nghe Tháp nắng, bạn sẽ thấy một Tháp nắng khác, khắc khoải, trầm tư, ngạo nghễ, bình thản...

                               


Biết mấy trăm năm rồi tháp đứng

Biển bên kia và cát bên này

Biết mấy vạn đời rồi tháp nắng

Trên đồi hoang

                        như dấu lặng

                                             phơi bày

 

 

Không một bụi cây - không một cụm mây

Bao la nắng và mênh mông cát

Âm thanh câm - thời gian vắng mặt

Trắng không gian đậm đặc tư bề

 

 

Không có một bài thơ ngợi ca

Không lấy một lời ca ngợi ca

Tháp vẫn đứng miệt mài với nắng

Trong hoang mạc lòng nhân gian lạnh

 

 

Chuyến xe Sài Gòn - Phan Rang tôi đi lại quá trăm lần

Tháp có đó - tôi vờ như không có

Thoáng sát-na không gian bùng vỡ

Tháp hiện nguyên hình

                                   tháp nắng

                                                    thênh thang.

 

 

                                                                                             

(Trong tập thơ Lễ tẩy trần tháng tư - NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM 2015)

 

 

 

 


p bt

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC