Trẩy hội hoa ban
Thứ tư, 00:00, 02/11/2016

Tây bắc ấy, có những khoảnh khắc trôi qua ta để vương lại vài dây tơ mỏng mảnh. Bất chợt gió về, khe khẽ ngân lên niềm xao xuyến dịu ngọt. Thứ rung động nhẹ như khói, trong như sương, da diết như mắt ai khi chiều buông... VOV4.VN trân trọng giới thiệu khoảnh khắc Tây Bắc ấy của tác giả Nguyễn Thế Kỷ:

 

 

Tà Xùa bồng bềnh mây trắng bay

Lúng Ta tóc biếc suối mắt cười

Điệu khèn, inh lả bên vò rượu

Em bảo tình đầy rượu phải vơi


Làm sao vơi nổi men nồng kia

Vơi nổi mắt ai những dãi dề

Pha Luông núi dựng bao huyền thoại

Mộc Châu mướt mát mấy nẻo mê


Điện sáng Ít Ong mận trắng hoa

Say mật đàn ong cánh la đà 

Mương A Ma, lúa ngô mẩy hạt

Xên bản, xên mường tiếng hát xa

 

Tráng sỹ năm nào sông Mã ơi

Mơ chi kiều nữ chốn xa xôi

Về đây trẩy hội Hoa Ban nở

Sơn nữ Mường La đẹp lịm người

 

 

* - Ca khúc "Trẩy hội hoa ban" do nhạc sĩ Trọng Đài phổ nhạc, ca sỹ Đăng Thuật thể hiện.

 

 

Sơn La, 5/9/2016

Nguyễn Thế Kỷ

 

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC