Làng tái định cư ở Kon Tum- người dân vẫn chưa an cư
Thứ hai, 00:00, 31/08/2020 Thu Ha bt Thu Ha bt
VOV4.VN - Đầu tư gần hết số kinh phí 150 tỷ đồng và đã 10 năm trôi qua, nhưng đến nay, khu tái định cư thủy điện Plei Krông tại xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, vẫn hầu như hoang hóa. Gần 1 nửa số dân không vào khu tái định cư.

 

Khu tái định cư ở Đăk Long được xây dựng trên một dải đồi thấp, lọt thỏm giữa bốn bề núi cao. Chị Y Mít cùng gia đình đang sống ở đây, trong trong căn nhà xây, tường gạch chưa tô, xung quanh là mấy hàng cà phê lúp xúp, lưa thưa trái.

Khu tái định cư nhìn từ trên cao - Ảnh: VOV

Vậy mà nhà chị Y Mít đã thuộc diện ổn nhất ở làng tái định cư, bởi đa số các căn nhà xung quanh còn không lắp cửa, cỏ dại um tùm. Gia đình chị Y Mít là một trong số các hộ cố bám trụ. Các hộ xung quanh đã dời bỏ đi vì điều kiện sản xuất và sinh hoạt ở đây đều rất thiếu thốn.

Ở đây thiếu đất trồng lúa, làm rẫy nên nhiều hộ đã bỏ đi tìm nơi có đất rộng để trồng trọt. Còn việc làm thuê, làm mướn thì được trả công thấp hơn nơi ở cũ.

Dự án Quy hoạch bố trí dân cư tại xã Ðăk Long, được Ban quản lý các dự án huyện Đăk Hà triển khai từ năm 2009, với tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và phần bồi thường, hỗ trợ của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam.

Mục tiêu của dự án là bố trí 580 ha đất sản xuất, 110 ha đất ở và đất vườn, đủ để ổn định cho 300 hộ với 1.500 nhân khẩu thuộc vùng di dân lòng hồ thủy điện Plei Krông.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn của dự án (năm 2015), mục tiêu đề ra không đạt được, UBND tỉnh Kon Tum phải gia hạn đến năm 2018.

Nhưng cho đến nay, thêm 2 năm nữa đã trôi qua, ban quản lý đã chi hết 133 tỷ đồng (bằng hơn 89% kinh phí toàn dự án), nhưng chỉ bố trí được 126 hộ dân. Trong đó, chỉ có 60 hộ định cư, 66 hộ khác vẫn phải đi- về giữa nơi ở cũ và vùng đất mới, xa đến hơn 20km.

Thực tế một khu vực trong làng tái định cư - Ảnh: VOV

khu tái định cư, hộ nào được cấp nhiều nhất là hơn 6 sào đất sản xuất; hộ ít chỉ hơn 4 sào. Diện tích này lại được tách làm 2 khu vực cách xa nhau, nên sản xuất không thuận lợi.

Nước sinh hoạt cho người dân ở làng tái định cư cũng là bất cập lớn, khi các hộ phải dùng chung giếng, các giếng chỉ đủ nước dùng trong mùa mưa, còn mùa khô hầu như cạn kiệt.

Cùng với những hệ lụy về đời sống kinh tế, những bất cập trong dự án tái định cư ở xã còn làm phát sinh nhiều hệ lụy về xã hội.

Theo ông Kiều Đức Dân, Chủ tịch UBND xã Ðăk Long cho biết: Thực tế là dân không có đất sản xuất. Việc làm thì hạn chế, nên số hộ nghèo cận nghèo hàng năm đều phát sinh. Rồi các tệ nạn xã hội cũng phát sinh, do dân không có việc làm nên tụ tập uống rượu.

Bên cạnh đó, dân lên khu tái định cư để nhận đất, nhưng lại sớm đi chiều về, nên việc học tập của con em không quản lý được.

Kinh phí cho dự án đã chi gần 90%, nhưng không mục tiêu nào đạt được. Trong đó, số dân được sắp xếp chỉ đạt 126 hộ (bằng 42% mục tiêu) và không có hộ nào thực sự an cư lạc nghiệp.

Mục tiêu “định cư” của dự án đang rất xa vời, khi nước sinh hoạt ở đây vẫn thiếu trong nửa năm, đất sản xuất chỉ đáp ứng 1/3 đến1/4 định mức kế hoạch, nhà cửa vẫn tềnh toàng tạm bợ…

Nhiều nhà ở còn chưa có cửa, cỏ dại um tùm - Ảnh: VOV 

Theo ông Hà Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đắk Hà, để đạt được các mục tiêu đã đề ra cho dự án này, không cách nào khác là phải có thêm kinh phí

Hơn 10 năm triển khai, chi hết 133 tỷ đồng, dự án tái định cư ở xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh KonTum vẫn chưa đi đến đâu. Các hộ dân trong vùng dự án tái định cư ở xã Đăk Long vẫn hàng ngày, hàng tháng đợi chờ trong cảnh thiếu thốn trăm bề, cảnh ăn nhờ, ở đậu tứ tán khắp nơi./.   

 

Đình Tuấn/VOV Tây Nguyên

 

Thu Ha bt

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC