Thầy thuốc quân hàm xanh ở vùng biên giới Ia RVê, Đắk Lắk
Thứ tư, 10:21, 03/03/2021 Thu Ha bt Thu Ha bt
VOV4.VN - Ở vùng biên giới huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, Thượng úy Hoàng Ngọc Linh, người phụ trách Phòng khám quân dân y kết hợp thuộc Đồn Biên phòng Ia R'vê (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) luôn tận tình thăm khám, điều trị và cấp phát thuốc chữa bệnh cho người dân như chính những người thân trong gia đình mình.

 

Sinh ra và lớn lên trên quê hương có truyền thống cách mạng Nghệ An, sau khi tốt nghiệp THPT, chàng thanh niên Hoàng Ngọc Linh sinh năm 1982 tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Kết thúc hai năm nghĩa vụ quân sự, anh tiếp tục theo học tại trường Cao đẳng Quân y 2 thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, anh được điều về công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Năm 2018, Hoàng Ngọc Linh được điều về công tác tại Đồn biên phòng Ia R'vê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk phụ trách phòng khám quân dân y kết hợp, thực hiện việc thăm khám sức khỏe cho các cán bộ chiến sỹ của đồn và nhân dân trong xã.


Phòng khám quân dân y của Đồn biên phòng (737) tại xã Ia R'vê, Đăk Lăk - Ảnh: VOV.

Thượng úy Hoàng Ngọc Linh chia sẻ, đặc thù ở khu vực biên giới về mùa mưa thì thường xảy ra bệnh sốt xuất huyết; còn mùa khô thì tiêu chảy, lị, viêm đường hô hấp... Mỗi ngày có từ 10 – 15 ca tới thăm khám và đều được chúng tôi điều trị khỏi. Mỗi năm, hơn 4.000 bệnh nhân được điều trị kịp thời.

Dù đông nhưng hỗ trợ sức khỏe cho người dân thì toàn bộ anh em cán bộ, chiến sĩ đều vui và luôn cố gắng. Cùng với việc tận tình thăm khám thì anh em còn tuyên truyền người dân thực hiện việc vệ sinh nhà cửa, thực hiện việc ăn chín uống sôi ... đảm bảo sức khỏe.

Thôn 5, xã Ia R'vê cách trung tâm huyện Ea Súp tới hơn 60 km, đường sá đi lại khó khăn, nhất  là vào mùa mưa. Từ khi có phòng khám quân dân y Đồn biên phòng Ia R'vê, người dân không còn phải đi xa khám chữa bệnh.

Không những vậy, cán bộ quân y còn tích cực đến tận nhà dân để thăm khám, điều trị cho những bệnh nhân tuổi cao, bệnh nặng...Cũng nhờ có phòng khám này và thầy thuốc Hoàng Ngọc Linh mà những người mặc bệnh mãn tính như vợ ông Vi Văn Ngút 67 tuổi, trú thôn 5, xã Ia R'vê, huyện Ea Súp đã có thể đi lại được.

Ông Vi Văn Ngút cho biết, bà nhà tôi bị gai cột sống cấp độ cuối, không thể đi lại được, bệnh viện cũng nói là không thể điều trị dứt điểm. Tôi nghe nói ở phòng khám quân dân y có bác sỹ Linh có thể châm cứu khỏi nên đưa vợ tới thăm khám. Qua điều trị châm cứu khoảng 18 ngày thì vợ tôi đã đỡ bệnh, có thể đi lại được. Cả nhà rất mừng.

Thượng úy quân y Hoàng Ngọc Linh châm cứu cho bệnh nhân ở xã biên giới Ia R'vê - Ảnh: VOV.

Ia R'vê là xã biên giới xa nhất của huyện Ea Súp, với 6.800 người thuộc 28 dân tộc anh em cùng sinh sống. Kinh tế khó khăn khiến việc chăm sóc sức khỏe của người dân còn nhiều hạn chế.

Những năm qua, phòng khám quân dân y kết hợp của Đồn Biên phòng Ia R'vê đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn biên giới. Cá nhân Thượng úy Hoàng Ngọc Linh đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của đồng bào các dân tộc.

Ông Lê Văn Hoàng Lâm – Chủ tịch UBND xã Ia R'vê cho biết, đồng chí Hoàng Ngọc Linh là một bác sỹ tâm huyết, nhiệt tình với công việc khám chữa bệnh cho người dân. Mỗi khi được bà con đề nghị thì không quản ngày đêm hay đường sá xa xôi đến giúp đỡ nhân dân. Cùng với khám chữa bệnh, đồng chí Linh còn tuyên truyền người dân vệ sinh môi trường, thực hiện ăn chín uống sôi, tuyên truyền công tác phòng chống dịch covid – 19 tạo niềm tin trong nhân dân...

Với những nỗ lực trong quá trình công tác, Thượng úy quân y Hoàng Ngọc Linh đã được nhiều cấp, ngành trao tặng những phần thưởng cao quý.

Nhưng với anh, niềm vui lớn nhất là được đồng đội, đồng bào các dân tộc yêu thương tin tưởng, chăm lo sức khỏe cùng góp phần xây dựng vùng biên giới ngày thêm giàu đẹp./.

 

Tuấn Long/ VOV Tây Nguyên

 

Thu Ha bt

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC