Dấu ấn phát thanh dân tộc trong Liên hoan Phát thanh toàn quốc
Thứ hai, 10:45, 15/08/2022 Thu  Hòa Thu Hòa
VOV4.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 thành công rực rỡ. Tuy số lượng tham gia không nhiều, nhưng dấu ấn các tác phẩm về đề tài dân tộc thiểu số và miền núi trong Liên hoan lần này lại khá rõ nét, tạo được tình cảm và sự quan tâm của đông đảo khán thính giả.

 

Phong phú đề tài về vùng DTTS tham gia Liên hoan

Tham gia Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15, các tác phẩm về đề tài DTTS và miền núi nói chung, các chương trình tiếng dân tộc nói riêng đều đề cập tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội, văn hóa, phong tục tập quán, nét đẹp và cả những hủ tục của đồng bào. Nhiều tác phẩm tạo ấn tượng bởi nội dung sâu sắc và hình thức thể hiện đặc trưng của phát thanh, như: Bản khó và chuyện xóa đói nghèo ở vùng biên Mộc Châu, Câu chuyện đầy cảm hứng của 9x vùng cao livestream giúp bà con tiêu thụ nông sản- của Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc; Hộ nghèo nhưng không nghèo- của Đài Phát thanh truyền hình Lai Châu…

Đặc biệt là các tác phẩm đề cập các vấn đề xã hội như tảo hôn, hôn nhân cận huyết, các hủ tục ma chay, cưới xin, bảo tồn phát huy giá trị văn hoá các dân tộc. Tiêu biểu phải kể đến các tác phẩm: Tiếng khèn đơn độc - Đài PTTH Bắc Cạn, Để dòng then chảy mãi- Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc; Mo slống Phi - Câu hát của Thầy Tào, Những người giữ hồn Sli dân tộc Nùng-  Đài PTTH Lạng Sơn; Đừng để bản sắc văn hóa trở thành gánh nặng kinh tế- Đài PTTH Thái Nguyên, Tiếng khèn Mông trên rẻo cao Nậm Pồ- Đài PTTH Điện Biên; Giữ tiếng mẹ đẻ, giữ hồn cốt người Cơ Tu- CQTT ĐBSCL, Người Chăm biến di sản thành tài sản- Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP HCM…

Nói về chương trình phát thanh tiếng Thái với chủ đề “Hồi môn cho con, cha mẹ cõng nợ” đạt giải Bạc Liên hoan, nhà báo Bích Thủy- Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc mong muốn, tác phẩm sẽ góp tiếng nói vào việc đẩy lùi hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiếm nội dung không nhỏ là các tác phẩm đề cập đến lĩnh vực nông nghiệp như: Canh bạc Mắc ca- Đài PTTH Điện Biên, Sơn La - Điểm sáng trên “bản đồ” cây ăn quả Việt Nam- Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc, Lực đẩy ngược dòng khó khăn cho nông sản Đăk Lăk- Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên…

Với chủ đề “Thương hiệu nông sản OCCOP- Đừng là những chiếc áo may vội, chương trình của Đài PTTH tỉnh Nghệ An đạt giải Vàng thể loại phát thanh trực tiếp, một trong những yếu tố đó là cách đặt vấn đề sắc sảo, tư duy phản biện của chính những phóng viên, biên tập viên.

Nhà báo Nguyễn Hưng- Đài PTTH tỉnh Nghệ An chia sẻ: Rất nhiều sản phẩm của Nghệ An như trà hoa vàng Quế Phong, bò giàng của Tương Dương, Kỳ Sơn, tới 30 thương hiệu nhưng đâu là ngon nhất thì người tiêu dùng chưa biết. Đó là sự rối loạn và cần sắp xếp cẩn trọng hơn của ngành nông nghiệp, của khoa học công nghệ… trong việc chọn lựa thị trường, đó là điều ekip chương trình đã nhìn ra được.

CT phát thanh trực tiếp của Đài PTTH tỉnh Nghệ An đạt giải Vàng Liên hoan

Mỗi kỳ Liên hoan qua đi, những PV, BTV làm các chương trình phát thanh dân tộc lại tiếp tục trăn trở tìm đề tài, tìm nhân vật để cống hiến cho người nghe những tác phẩm chân thực nhất về cuộc sống của người dân vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Với riêng mỗi nhà báo, hy vọng không đặt quá nhiều ở giải thưởng, mà họ mong muốn đồng bào các DTTS cũng như chính quyền các cấp chung sức chung lòng cùng đội ngũ người làm báo để xây dựng vùng DTTS và miền núi ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hiệu ứng lan tỏa của những chương trình phát thanh

Tham gia thể loại phóng sự và phát thanh trực tiếp tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15, Ban Dân tộc VOV4 có cả 2 tác phẩm đều đạt giải Bạc. Trong đó, chương trình Kết nối 54 tham gia phần thi trực tiếp của VOV4 nhận được nhiều sự quan tâm, cổ vũ, động viên, bởi đây là chương trình thể hiện tính nhân văn sâu sắc, và cũng bởi “Kết nối 54” là một trong những chương trình làm công tác từ thiện của Đài Tiếng nói VN, với mục đích kết nối những trái tim, lan tỏa tình yêu thương đối với những hoàn cảnh khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại diện Ekip CT trực tiếp của VOV4 nhận giải Bạc của Liên hoan.

Ekip thực hiện tác phẩm của VOV4c hỉ có đúng 1 ngày để làm quen với môi trường, không khí làm việc, chạy thử kỹ thuật cũng như kết giữa các khâu trong tổ chức sản xuất để có thể mang đến Liên hoan một chương trình phát thanh trực tiếp đạt được chất lượng tốt nhất và có hiệu ứng cao nhất.

Nhìn không khí làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp của VOV4 và các ekip phối hợp, cô giáo Vy Thị Kim Mỹ- người dân tộc Tày và cô học trò Hoàng Thị Mũ- người dân tộc Mông đến từ Bảo Lâm- huyện xa xôi nhất của tỉnh Cao Bằng (khách mời của chương trình) cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên, cảm giác đó nhanh chóng tan biến khi hai cô trò nhận được sự chào đón nồng nhiệt, sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình từ BTC và các anh chị em phóng viên, biên tập viên, người xem đến cổ vũ cho phần thi của VOV4.

“Đến giờ thi xong, chân tay tôi vẫn còn run, cả đêm qua hồi hộp xem đi xem lại kịch bản, mà lên sân khấu vẫn chẳng nhớ gì, may là được sự quan tâm động viên liên tục của nhóm thực hiện chương trình nên tôi cũng vơi bớt cảm giác lo lắng”, cô giáo Mỹ chia sẻ.

Phát thanh trực tiếp luôn là thể loại nhận được sự theo dõi và cổ vũ nồng nhiệt của thính giả gần xa trong Liên hoan Phát thanh, năm nay BTC lại chia sẻ phần thi trên các nền tảng số như Facebook và Youtube, nên ngay từ đầu, đề tài của VOV4 đã gây được sự chú ý. Nhà báo Nguyễn Sỹ Hào, chủ biên kiêm MC chương trình cho biết: “Không gục ngã”, tên đề tài thể hiện thông điệp chúng tôi muốn truyền tải, đặc biệt là lời gửi gắm tới các bạn trẻ: Chúng ta không được phép gục ngã trước số phận, hãy đứng dậy, vượt lên để giành lấy những điều tốt đẹp nhất”.

MC Sỹ Hào, Thanh Tâm cùng các khách mời lên sóng CT trực tiếp

30 đơn vị tham gia thi thể loại phát thanh trực tiếp đã thêm một minh chứng cho thấy: Phát thanh Việt Nam vẫn đang bắt kịp được một trong những xu thế của phát thanh thế giới cho đến nay, phát thanh trực tiếp vẫn là phương thức phát thanh ưu việt  nhất, chưa có phương thức nào thay thế. “Hầu hết các chương trình dự thi đều được chuẩn bị kĩ lưỡng, công phu, tạo tâm thế tự tin, hứng thú với niềm vui nghề nghiệp”. Đó là nhận xét của các thành viên BGK.

PGS.TS Vũ Quang Hào- giám khảo Hội đồng thi trực tiếp luôn chờ đợi phần thi của VOV4 ở mỗi kỳ liên hoan, bởi: “Với lối kể đậm đà chất phát thanh, VOV4 luôn chọn được nhân vật độc đáo, có trọng lượng đáng kể, trúng với nội dung đề tài chương trình. Nhân vật đồng thời là người kể chuyện, tốt về thông tin, tốt về cảm xúc. Dù họ đến với chương trình sau một quãng đường khá dài.

Điểm mới của phần thi trực tiếp tại kỳ Liên hoan này của VOV4 đã khai thác tối đa hiệu quả tính năng của công nghệ hiện đại, đặc biệt trong việc lấy tương tác công chúng hay quảng bá chương trình qua fanpage, livestream facebook. Nhờ tương tác trực tiếp liên tục trước, trong và sau khi chương trình phát sóng, nên nhân vật chính của CT nhận được rất nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ của thính giả.

Link phần thi trực tiếp của VOV4 trên 2 nền tảng số: Fanpage CT Kết nối 54 (VOV4) và Youtube

https://www.facebook.com/ketnoi54vov4/

https://www.youtube.com/watch?v=7d8XpXVaftg

Theo tổng hợp nhanh của Tổ thư ký ngay trong phòng thu trực tiếp, cô bé Hoàng Thị Mũ đã nhận được số tiền 20 triệu đồng ủng hộ của thính giả cả nước. Có những thính giả trong khi nghe CT đã trực tiếp đến trao quà tặng cho em Mũ ngay trên sân khấu Nhà hát VOH- trong thời gian đang diễn ra chương trình dự thi Liên hoan phát thanh. Đại diện Công ty XKLĐ Biển Đông cũng gọi đến số máy hotline của chương trình để trao đổi, sắp xếp, tạo điều kiện cho em trai của Hoàng Thị Mũ được sang Nhật Bản lao động.

Trưởng Ban Dân tộc VOV4 Tạ Đức Toàn trao số tiền thính giả ủng hộ cô bé Hoàng Thị Mũ- nhân vật của chương trình phát thanh trực tiếp.

Trong buổi gặp gỡ các đơn vị thi thể loại phát thanh trực tiếp, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đã hỏi thăm sức khỏe của cô giáo Mỹ và cô học trò Hoàng Thị Mũ- nhân vật chương trình Kết nối 54, động viên Mũ quyết tâm theo đuổi việc học tập tại Học viện Quảng Tây- Trung Quốc, để không phụ lòng thầy cô giáo, bạn bè và các cô chú BTV chương trình Kết nối 54, các nhà tài trợ đã ủng hộ, giúp đỡ em suốt thời gian qua. Chiều 3/8, Phó TGĐ Đài TNVN- ông Vũ Hải Quang- cũng đã trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi động viên hai cô trò, dặn dò Mũ mạnh mẽ, nghị lực vươn lên để tiếp tục là tấm gương, làm chỗ dựa vững chắc cho 2 em nhỏ.

Với cách truyền tải ý nghĩa, phần thi của VOV4 không chỉ mang lại ấn tượng tốt cho BGK, thính giả nghe đài, xem qua livestream, mà còn để lại nhiều cảm xúc cho người xem trực tiếp tại Liên hoan. Những giây phút nghẹn ngào, những giọt nước mắt đã rơi trong khán phòng khi nghe câu chuyện về quãng đường vượt khó không ngừng nghỉ của cô bé mồ côi dân tộc Mông, phải vừa làm cha vừa làm mẹ của 2 đứa em thơ.

Câu chuyện đã chạm đến trái tim của một nhân viên phục vụ làm ở Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh. Ngay sau khi CT trực tiếp kết thúc, cô chạy đến dúi vào tay cô bé Hoàng Thị Mũ ít bánh kẹo, thổn thức nói: “Cô không có tiền cũng không có quà ủng hộ, chỉ có chút ít bánh kẹo này cô gửi cho các em của cháu ở nhà”.

Xúc động vì tấm chân tình của bao người dành tặng cho mình, em Hoàng Thị Mũ nhất định mang theo gói bánh gói kẹo đó vào hành lý trở lại Hà Nội. Mũ sụt sùi chia sẻ: “Sài Gòn náo nhiệt quá nhiều so với mảnh đất Cao Bằng nơi cháu sinh ra và lớn lên, nhưng các cô chú các anh chị ở đây thì ấm áp tình người, cháu rất vui và hứa sẽ cố gắng để không phụ tất cả những tấm lòng đã dành cho chị em cháu”.

Mảnh đất Sài Gòn náo nhiệt -nơi diễn ra Liên hoan phát than toàn quốc lần thứ 15 đã trở thành một kỷ niệm đẹp trong hành trang của cô trò Hoàng Thị Mũ, người dân tộc Mông- Cao Bằng

Dù với nhiều cách thể hiện khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng của các tác phẩm báo chí đều là chạm đến trái tim của công chúng. Với những người làm chương trình phát thanh Kết nối 54 của Ban Dân tộc VOV4 Đài TNVN, mỗi tác phẩm đi qua, tất cả mọi người lại cùng yêu thương, đùm bọc nhau nhiều hơn trong cuộc đời này, để những số phận dù khốn khó nhất, vẫn có chỗ dựa, có niềm tin đểvượt qua mọi bão táp, lao băng băng về phía mặt trời”…/.    

        - Thu Hòa/VOV4-

Thu Hòa

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC