Nếu dành 30 giây nghe người Lự thổi sáo, bạn sẽ yêu?
Thứ ba, 00:00, 15/10/2019 Hoàng Thái Hoàng Thái
VOV4.VN - Trong cách bày tỏ tình cảm, tình yêu đôi lứa, người Lự gửi gắm tình yêu hòa trong tiếng Pí Me, Pí Lu. Những đêm trăng sáng, các chàng trai, cô gái Lự hẹn hò. Tiếng Pí của chàng trai lúc này cứ vấn vít, uốn quanh và bất tận. Với đồng bào Lự, tiếng Pí là đại diện âm nhạc đặc sắc của dân tộc, nhưng ở bà con người Lự còn nhiều nét đặc sắc khác: nhộm răng đen, lễ hội “căm mường”, ngôi nhà sàn, trang phục thổ cẩm... (Chương chình phát thanh "Tìm hiểu các Dân tộc Việt Nam", phát sóng ngày 14-15/10/2019)

Nghệ nhân Tao Văn Phòng, Bản Thẳm, xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu với cây sáo Lự chuyền thống.

Hoàng Thái/VOV4

Hoàng Thái

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC