Tổ truyền thông cộng đồng thôn Suối Chín Ván vận động thành công dòng họ Thào thực hiện nếp sông mới trong tổ chức tang ma
Chủ nhật, 08:13, 28/07/2024 Hoàng Thái Hoàng Thái
VOV4.VOV.VN - "Tổ truyền thông cộng đồng” được thành lập nhằm tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình, cộng đồng; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em. Việc thành lập hàng nghìn "Tổ truyền thông cộng đồng" trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong 2 năm qua là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

 

Click để nghe chương trình Đại gia đình các DTVN ngày 19/7

Người Mông ở vùng cao Tây Bắc từ xa xưa có một tập tục đó là người chết không cho vào quan tài mà để thi hài nằm trên chiếu ở giữa nhà. Đây là một tập tục rất lạc hậu, không chỉ gây mất vệ sinh mà còn gây ám ảnh cho người nhà và cộng đồng xã hội.

Thật tuyệt vời khi biết rằng dòng họ Thào ở thôn Suối Chín Ván, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã tiên phong trong việc thay đổi tập tục tang ma, đưa người đã khuất vào áo quan. Đây là một bước tiến đáng kể trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thể hiện sự tôn trọng đối với người đã khuất.

Ônh Thào Mí Sò, người nắm rõ luật tục chi họ Thào Mí ở thôn Suối Chín Ván cho biết, chi họ ông đã tự nguyện bỏ luật tục để người chết nằm chiếu giữa nhà nhiều ngày, thay vào đó đã tự nguyện làm lễ khâm liệm và trang trọng đặt thi hài người chết vào áo quan. Lễ tang sau đó được tổ chức đầy đủ theo nghi thức dân tộc.

      "Trước kia phải là người có điều kiện thì mới đưa người chết vào quan tài, không có điều kiện thì không đưa, nhưng nay người chết đều được đưa vào áo quan đấy".

-Thào Mí Sò

Việc thay đổi này là kết quả của sự nỗ lực phối hợp giữa chính quyền địa phương và sự thay đổi nhận thức tích cực từ những người lớn tuổi trong dòng họ. Đặc biệt, sự tự nguyện từ bỏ tập tục cũ và chuyển sang nghi thức mới của chi họ Thào Mí, thuộc dòng họ Thào đã tạo ra một tiền lệ tốt đẹp cho cộng đồng.

Chị Hoàng Thị Xiêm, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Lũng Phình chia sẻ: "Họ Thào ở thôn Suối Chín Ván ấy thì bây giờ có người chết là đã cho vào áo quan. Còn các dòng họ khác mặc dù đã tuyên truyền nhiều rồi nhưng người ta chưa thực hiện, bây giờ các tổ truyền thông vẫn đang vận động và tuyên truyền tiếp".

Cũng theo chị Hoàng Thị Xiêm, Hội Phụ nữ xã đã thành công trong việc thành lập các tổ truyền thông cộng đồng ở tất cả các thôn, bản trong xã nhờ Dự án 8, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 2021-2025. Việc này không chỉ thể hiện sự quan tâm và đầu tư của chương trình đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mà còn chứng minh hiệu quả của mô hình truyền thông cộng đồng trong việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân.

      "Từ lúc đội em thành lập các tổ truyền thông ấy, thì cũng đi tuyên truyền lồng ghép vào các buổi họp thôn, ví dụ ở thôn có những nội dung gì bức xúc nhân dân ấy, hoặc các văn bản chỉ đạo của xã thì em sẽ đến phối hợp các tổ truyền thông để tổ chức họp thôn để tuyên truyền cho bà con nhân dân. Ở trong thôn mà có người chết thì đội em hầu như đều đến để tuyên truyền vận động bà con cho người chết vào áo quan, với lại không để tang ma dài ngày, không giết mổ nhiều gia súc khi thực hiện đám tang"

- Hoàng Thị Xiêm

Việc các nội dung vận động tuyên truyền trở nên sát với thực tế đời sống đồng bào hơn và đạt hiệu quả cao hơn là một tín hiệu đáng mừng. Điều này cho thấy các tổ truyền thông đã thực sự hiểu và nắm bắt được nhu cầu, mong muốn cũng như những khó khăn, thách thức mà đồng bào đang gặp phải. Từ đó, thông tin được truyền tải một cách dễ hiểu, gần gũi và thiết thực hơn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Ông Thào Và, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lũng Phìn cho biết: "Đối với Hội phụ nữ thì về cái việc tuyên truyền ấy thì hiện nay đối với trên địa bàn xã cũng đang thực hiện theo cái nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang, thì Hội Phụ nữ cũng làm đúng và vai trò rất quan trọng trong xóa bỏ hủ tục lạc hậu tảo hôn, vệ sinh môi trường, rồi quan trọng nhất là cái tang ma đưa người chết vào áo quan. Nội dung đấy đối với hội phụ nữ là có vai trò rất quan trọng".

Trở lại với ông Thào Mí Sò ở thôn Suối Chín Ván, ông Sò cho biết, toàn thôn hiện có 6 dòng họ là Thào, Sùng, Ly, Vàng, Mua và họ Giàng. Việc thay đổi tập tục của dòng họ Thào ở thôn không phải là một quá trình đơn giản và nhanh chóng. Nó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ các cấp, các ngành của xã trong nhiều năm, thông qua nhiều cuộc họp họ và họp xã để vận động, thuyết phục và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Điều này cho thấy sự kiên trì và tâm huyết của chính quyền địa phương trong việc đưa những tiến bộ văn minh đến với đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, nó cũng thể hiện sự cầu thị và sẵn sàng tiếp thu cái mới của người dân trong dòng họ Thào.

       "À, nói chung họ cũng tuyên truyền, mình cũng làm theo thôi. Theo tôi thì cho vào quan tài nó tốt hơn. Cho vào quan tài thì nó giữ được cái vệ sinh. Họ Thào thì ai cũng muốn thực hiện thôi. Họ khác thì nó lại không cho vào quan tài đâu. Nó bảo là trước các cụ nó không cho thì nó không cho được. Cũng mong muốn là các dòng họ đấy sau này cho người mất vào trong quan tài ấy, thì nó giữ được cái vệ sinh".

-Thào Mí Sò

Với họ Thào ở thôn Suối Chín Ván, việc tất cả các gia đình trong dòng họ đều thống nhất thay đổi tập tục là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của sự đoàn kết và tinh thần cộng đồng. Đây là một bài học quý giá cho những nỗ lực thay đổi tập tục, hủ tục ở những vùng khác.

Hy vọng rằng các tổ truyền thông cộng đồng sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, trở thành cầu nối vững chắc giữa chính quyền và người dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Việc tổ chức lễ tang đầy đủ theo nghi thức dân tộc sau khi đã khâm liệm người chết vào áo quan cho thấy rằng việc thay đổi tập tục không đồng nghĩa với việc từ bỏ bản sắc văn hóa. Ngược lại, nó còn giúp bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc./.

Hoàng Thái

Viết bình luận

Tin liên quan

Để trang phục truyền thống dân tộc Mông không "phai màu"
Để trang phục truyền thống dân tộc Mông không "phai màu"

VOV4.VOV.VN - Với sự phát triển của xã hội, bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông và nhiều dân tộc khác đang dần bị thay thế bởi những tấm vải in công nghiệp. Trang phục truyền thống dân tộc đang "phai màu". Để những sắc màu truyền thống trường tồn, mỗi người dân, mỗi địa phương lại có những cách làm khác nhau.

Để trang phục truyền thống dân tộc Mông không "phai màu"

Để trang phục truyền thống dân tộc Mông không "phai màu"

VOV4.VOV.VN - Với sự phát triển của xã hội, bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông và nhiều dân tộc khác đang dần bị thay thế bởi những tấm vải in công nghiệp. Trang phục truyền thống dân tộc đang "phai màu". Để những sắc màu truyền thống trường tồn, mỗi người dân, mỗi địa phương lại có những cách làm khác nhau.

Câu lạc bộ văn nghệ dân gian Hồng Mi-nơi lan toả bản sắc văn hoá dân tộc Mông
Câu lạc bộ văn nghệ dân gian Hồng Mi-nơi lan toả bản sắc văn hoá dân tộc Mông

VOV4.VOV.VN - Người Mông ở Bắc Hà (Lào Cai) có kho tàng văn nghệ dân gian phong phú như: truyện kể, ca dao, dân ca, dân vũ, nhạc cụ…Nhận thấy các điệu múa, các loại nhạc cụ vẫn được lưu giữ, bảo tồn và phát huy, nhưng chưa trở thành phong trào và có tính bền vững, anh Giàng A Hải, cán bộ Phòng văn hoá thông tin huyện Bắc Hà đã đứng ra thành lập Câu lạc bộ văn nghệ dân gian Hồng Mi. Câu lạc bộ đã làm tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Mông gắn với phát triển du lịch tại địa phương (Chương trình Giao lưu văn hoá các dân tộc Việt Nam ngày 12/5/2024).

Câu lạc bộ văn nghệ dân gian Hồng Mi-nơi lan toả bản sắc văn hoá dân tộc Mông

Câu lạc bộ văn nghệ dân gian Hồng Mi-nơi lan toả bản sắc văn hoá dân tộc Mông

VOV4.VOV.VN - Người Mông ở Bắc Hà (Lào Cai) có kho tàng văn nghệ dân gian phong phú như: truyện kể, ca dao, dân ca, dân vũ, nhạc cụ…Nhận thấy các điệu múa, các loại nhạc cụ vẫn được lưu giữ, bảo tồn và phát huy, nhưng chưa trở thành phong trào và có tính bền vững, anh Giàng A Hải, cán bộ Phòng văn hoá thông tin huyện Bắc Hà đã đứng ra thành lập Câu lạc bộ văn nghệ dân gian Hồng Mi. Câu lạc bộ đã làm tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Mông gắn với phát triển du lịch tại địa phương (Chương trình Giao lưu văn hoá các dân tộc Việt Nam ngày 12/5/2024).

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông - Mùa hoa Lê Bảo Lạc 2024 sẽ diễn ra trong tháng 3
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông - Mùa hoa Lê Bảo Lạc 2024 sẽ diễn ra trong tháng 3

VOV4.VOV.VN - Từ ngày 9 – 10/3/2024, tại trung tâm xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng sẽ diễn ra Ngày hội văn hóa dân tộc Mông, nhằm bảo tồn, gìn giữ và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông - Mùa hoa Lê Bảo Lạc 2024 sẽ diễn ra trong tháng 3

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông - Mùa hoa Lê Bảo Lạc 2024 sẽ diễn ra trong tháng 3

VOV4.VOV.VN - Từ ngày 9 – 10/3/2024, tại trung tâm xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng sẽ diễn ra Ngày hội văn hóa dân tộc Mông, nhằm bảo tồn, gìn giữ và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC