Cạm bẫy sau những lời hứa: Góc khuất nhức nhối nơi vùng cao Lai Châu
Thứ năm, 18:40, 14/05/2026 Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
[VOV4] - Phía sau giấc mơ "đổi đời" của những đứa trẻ vùng cao là những chiêu trò tinh vi của tội phạm mua bán người. Vụ giải cứu thành công cô bé 14 tuổi tại bản Thào, xã Pắc Ta hồi đầu tháng 5 vừa qua là hồi chuông cảnh tỉnh về sự nhẹ dạ và đói nghèo rình rập bên những triền núi mờ sương.

 

Bên sườn núi Hoàng Liên Sơn, bản Thào (xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu) vốn bình yên với hơn 100 nóc nhà đồng bào Mông. Thế nhưng, trong căn nhà nhỏ của em Giàng Thị L. (14 tuổi), nỗi lo vẫn còn hiện hữu dù em đã được trở về.

L. là con thứ hai trong gia đình 4 anh chị em, phải nghỉ học từ lớp 7 để đi làm thuê phụ giúp cha mẹ. Chính sự thiếu thốn đã đẩy em vào cạm bẫy của những kẻ mua bán người xuyên biên giới. Chỉ bằng vài tấm hình hào nhoáng trên điện thoại, những lời "rót mật" về một người chồng giàu có, đẹp trai tại Trung Quốc và khoản tiền ứng trước mua gạo cho mẹ, L. đã gật đầu đi theo.

"Họ bảo lên biên giới tìm chồng đẹp trai bên Trung Quốc cho cháu. Họ đưa tiền cho mẹ cháu mua gạo nên cháu đồng ý đi theo" – L. nhớ lại trong sợ hãi.

Rời bản trong đêm, L. không đến được "vùng đất hứa" mà bị giữ lại tại một phòng trọ khóa chặt cửa ở tỉnh Lào Cai. Lúc này, em mới bàng hoàng nhận ra mình đã trở thành món hàng trong một cuộc giao dịch. Trong cơn hoảng loạn, em đã kịp nhắn tin cầu cứu lực lượng chức năng.

Sau gần 18 giờ truy xét thần tốc, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai đã giải cứu thành công em L. khi chỉ còn cách biên giới vài trăm mét. Nếu không có sự can thiệp kịp thời, có lẽ con đường trở về của em đã khép lại vĩnh viễn.

Sự việc tại xã Pắc Ta cho thấy tội phạm mua bán người hiện nay không xuất hiện ồn ào. Chúng len lỏi vào các bản làng như người quen, môi giới việc làm, đánh trúng tâm lý "việc nhẹ lương cao" hoặc lấy chồng nước ngoài để đổi đời. Đặc biệt, mạng xã hội đang trở thành công cụ đắc lực để chúng tiếp cận những nạn nhân nhẹ dạ, thiếu thông tin.

Đại úy Lò Thanh Hòa, Phó trưởng Công an xã Pắc Ta, nhận định khó khăn lớn nhất vẫn là nhận thức của bà con: "Các đối tượng sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi. Để phòng ngừa, cốt lõi vẫn là công tác tuyên truyền kết hợp tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân."

Theo báo cáo giai đoạn 2021-2025 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Lai Châu, dù số vụ mua bán người đã giảm so với giai đoạn trước, nhưng tính chất lại trở nên kín kẽ và nhẫn tâm hơn.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lai Châu), nhấn mạnh: "Tội phạm phát triển theo sự tiến bộ của xã hội, chúng nghĩ ra nhiều thủ đoạn mới để qua mặt cơ quan chức năng. Chúng tôi sẽ sớm kết thúc điều tra vụ án này để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định".

Cuộc chiến chống mua bán người không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an mà còn là bài toán về sinh kế và giáo dục. Tại những bản làng heo hút như bản Thào, đói nghèo và lạc hậu vẫn là "khoảng trống" để tội phạm lợi dụng.

Ngăn chặn bi kịch không chỉ bằng những buổi tuyên truyền mà phải bằng chính tiếng nói của đồng bào, để những đứa trẻ như Giàng Thị L. hiểu rằng: Phía sau những lời hứa viễn vông trên mạng xã hội có thể là con đường không có lối về./.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC