Giáo cả Châu Sa-man nói được, làm được!
Thứ tư, 00:00, 17/05/2017

VOV4.VN - Ông Châu Sa-man, Giáo cả Ban Quản trị Thánh đường Ya–mi-ul Al Sha’Adah, phường 7, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, quan tâm đến đời sống của những hộ nghèo; động viên bà con Chăm tương trợ, đoàn kết để cùng tiến bộ.

 

Giáo cả Sa-man tuy sức yếu do lớn tuổi nhưng vẫn năng động, nhiệt tình. Ông chia sẻ: “Bà con Chăm mình, một phần vừa nghèo, một phần chưa có phát huy tính chủ động. Phải tuyên truyền thật nhiều, phải có những việc làm cụ thể thì bà con mới tin và làm theo”.

 

Giáo cả Sa-man (thứ 3 từ trái sang) đang họp với bà con

 

Ông Sa-man dành nhiều thời gian đến thăm và động viên bà con làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Những hộ nghèo, khó khăn, ông vận động các mạnh thường quân giúp đỡ, hoặc đứng ra tín chấp cho bà con được vay vốn làm ăn. Điển hình như hộ bà Ha-ly-mah, chị Ro-ki-giá, chị May-sa-mah, nhờ có ông đứng ra bảo lãnh, đã vay được mỗi hộ 10 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách quận để buôn bán. Đến nay, các hộ đã ổn định cuộc sống và đã trả hết nợ cho ngân hàng. Hoặc như hộ ông Do-ro-mang, chị Fa-ty-ma, neo đơn khó khăn, nhà ở xuống cấp, ông đã liên hệ với các ban ngành đoàn thể của phường 7 và quận 6, giúp họ sửa lại ngôi nhà.

 

Hằng ngày, trong các buổi lễ, nhất là đại lễ trưa ngày thứ sáu hàng tuần, ông đều lồng ghép những bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tự do tín ngưỡng, và các vấn đề có liên quan đến dân tộc ít người, trong đó có bà con Chăm, giúp bà con hiểu rõ hơn về chính sách dân tộc của nhà nước.

 

Ông Phạm Văn Phố, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 6, nhận xét: ông Giáo cả Sa-man là nói được làm được!

 




Thúy Linh/VOV-TP.HCM

 

 

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC