Ka tê tưng bừng
Thứ năm, 00:00, 29/09/2016

(VOV)- Sáng 30/9 (nhằm ngày 1 tháng 7 Chăm lịch), tại tháp Po Sah Inư, thành phố Phan Thiết, tiếng trống Ginang rộn rã quyện cùng tiếng kèn Saranai réo rắt như đánh thức thần linh và vạn vật quanh đền tháp, báo hiệu ngày chính hội Ka tê đã bắt đầu.

 

Dòng người tiến về đền tháp Po Sah Ine mỗi lúc một đông.  Chị Đặng Thị Tuyền ở thôn Bình Tiến, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, nói: "Người Chăm mình một năm có một ngày này thôi, để mình lên kính bái thần linh, ông bà, tổ tiên. Không chỉ riêng bản thân và gia đình tôi mà hình như hầu hết bà con người Chăm đều có chung ý niệm như thế. Ai cũng vui vẻ chuẩn bị mọi thứ cho ngày lên tháp".

 

Thi trang trí khay trầu. Ảnh: Hồng Hải

 

Quanh năm lao động sản xuất, đây là dịp để bà con tạm ngưng công việc đồng áng, gặp gỡ bà con, anh em thân hữu xa gần. Không cầu kỳ, mỗi người đến đây mang theo một ít lễ vật như: trứng, rượu, chuối, khá hơn thì có thêm con gà luộc… để dâng cúng thần linh, bày tỏ lòng thành kính.

 

Còn đối với bà con Chăm ở thôn 3, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc – địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện nghi thức lễ phục, kiệu rước, nghinh, thỉnh và rước trang phục nữ thần Pô Sah Inư thì đây là một vinh dự lớn và bà con đã có mặt từ mấy ngày trước chuẩn bị cho ngày lễ trọng. 

 

Ông Thông Khói, ở thôn 3, cho biết: "Thôn Chăm 3 này đảm nhiệm việc rước kiệu y trang, rồi tham gia 5 tiết mục văn nghệ nữa. Nhà nước rất quan tâm việc hỗ trợ kinh phí, kể cả điện, nước cho việc nấu ăn nấu uống, rồi chỗ ngủ. Cảm ơn Nhà nước đã quan tâm đến đền tháp của người Chăm chúng tôi".

 

Múa mừng Ka tê

 

Theo Ban Quản lý di tích tháp Pô Sah Inư, lượng du khách đến tham quan tại đây mỗi năm một tăng. Năm 2015 là trên 100.000 lượt khách, trong đó hơn 30 ngàn lượt khách nước ngoài. Từ đầu năm 2016 đến nay số lượt khách đến đây đã hơn 100.000 lượt .Ước tính  trong ngày hội Ka-tê này sẽ có khoảng 7 nghìn lượt khách đến tham quan.

 

Ka-tê là lễ hội dân gian đặc sắc nhất của người Chăm Bà-la-môn, tưởng nhớ đến các vị thần và cầu mong cho sự hòa hợp đôi lứa, sự sinh sôi nảy nở của con người và vạn vật; mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Hơn 15 năm qua, lễ hội Ka-tê tại tháp Po Sah Inư Bình Thuận đã trở thành điểm hẹn của những người yêu văn hóa Chăm và của hàng ngàn du khách trong và ngoài nước.

 

 

 

Jasi/VOV-TP.Hồ Chí Minh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC