Lớp học đặc biệt của trẻ lớp 1 ở Sàng Ma Sáo
Thứ hai, 11:26, 24/07/2023 CTV Lê Thu/VOV Tây Bắc CTV Lê Thu/VOV Tây Bắc
VOV4.VOV.VN - Mặc dù thiệt thòi hơn so với các bạn cùng lứa tuổi ở khu vực đô thị hay địa bàn thuận lợi, nhưng hè này, với sự quan tâm, đồng hành của bố mẹ và thầy cô, trẻ chuẩn bị vào lớp 1 tại xã vùng cao còn nhiều khó khăn như Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đang được trải nghiệm những ngày học tiền lớp 1 rất bổ ích, trước thềm năm học mới.

5 giờ sáng, bếp lửa đã được nhen lên trong gian nhà nhỏ. Những ngày này, chị Vàng Thị Chu, ở xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai phải đi làm cỏ lúa, cô con gái sắp vào lớp 1 được gửi tại điểm trường thôn. Cặp lồng cơm cho bữa trưa của con tại trường đã được chị Chu chuẩn bị cẩn thận.

Kiên nhẫn từng chút một, thầy giáo Vũ Đức Huân hướng dẫn các bạn nhỏ mạnh dạn giới thiệu về bản thân. Đây là bài học đầu tiên của các con khi chuyển từ cấp mầm non sang tiểu học nên các bé có phần bỡ ngỡ. Vậy nên với hơn chục trẻ sẽ vào lớp 1 năm nay, lớp học miễn phí này đã được mở giúp các con làm quen với thầy, với bạn trước thềm năm học mới. Thầy giáo Vũ Đức Huân, giáo viên Trường PTDT bán trú Tiểu học Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát là người đứng ra tổ chức lớp học đặc biệt này. 

Lớp học là sân chơi mà các bạn nhỏ trong thôn đặc biệt yêu thích. Bố  mẹ thì yên  tâm đi nương, làm ruộng. Thầy giáo thì vui hơn bởi lứa học trò mới sớm yêu lớp, yêu trường.

"Sang năm tôi cũng dạy ở đây nhưng dạy lớp 2, nhưng vì nhiều phụ huynh có con học lớp 1 cũng mong muốn thầy lên lớp tổ chức cho các con chơi các trò chơi, dạy các con cầm bút để mấy hôm nữa khi vào năm học mới không bị bỡ ngỡ. Thật ra cũng hơi vất vả vì phải đứng lớp cả ngày. Nhưng nhìn thấy  các con, mình lại thấy rất vui, say nghề như những ngày đầu mới lên công tác ở vùng cao. Nếu các phụ huynh có nhu cầu gửi con, mình vẫn sẵn sàng giúp đỡ." - Thầy Huân tâm sự.

Ngày hè của cả thầy và trò ở vùng cao Sàng Ma Sáo cứ bình yên trôi qua như thế. Từ đây, những kĩ năng dần được hình thành. Tình yêu với con chữ được nhen nhóm một cách hồn nhiên, để các em nhỏ mỗi ngày đến trường thực sự là những ngày vui./.

CTV Lê Thu/VOV Tây Bắc

Viết bình luận

Tin liên quan

Nam sinh người Tày chia sẻ bí quyết đạt 2 điểm 10 thi tốt nghiệp
Nam sinh người Tày chia sẻ bí quyết đạt 2 điểm 10 thi tốt nghiệp

VOV4.VOV.VN - Hứa Duy Mạnh học sinh người dân tộc Tày là một trong hai thí sinh của tỉnh Lạng Sơn đạt 2 điểm 10 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Nam sinh người Tày chia sẻ bí quyết đạt 2 điểm 10 thi tốt nghiệp

Nam sinh người Tày chia sẻ bí quyết đạt 2 điểm 10 thi tốt nghiệp

VOV4.VOV.VN - Hứa Duy Mạnh học sinh người dân tộc Tày là một trong hai thí sinh của tỉnh Lạng Sơn đạt 2 điểm 10 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Thắp sáng đại ngàn Can Hồ từ các lớp học xóa mù chữ
Thắp sáng đại ngàn Can Hồ từ các lớp học xóa mù chữ

VOV4.VOV.VN - Nhiều tháng nay, cứ mỗi buổi tối, lớp học xóa mù chữ ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu lại diễn ra sôi nổi. Các học viên ở tuổi làm bà, làm mẹ giờ mới bắt đầu làm quen với từng con chữ, song ai nấy đều nỗ lực vì ước mơ ngày mai biết đọc, biết viết, đem kiến thức học được về thắp sáng bản làng, quê hương.

Thắp sáng đại ngàn Can Hồ từ các lớp học xóa mù chữ

Thắp sáng đại ngàn Can Hồ từ các lớp học xóa mù chữ

VOV4.VOV.VN - Nhiều tháng nay, cứ mỗi buổi tối, lớp học xóa mù chữ ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu lại diễn ra sôi nổi. Các học viên ở tuổi làm bà, làm mẹ giờ mới bắt đầu làm quen với từng con chữ, song ai nấy đều nỗ lực vì ước mơ ngày mai biết đọc, biết viết, đem kiến thức học được về thắp sáng bản làng, quê hương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC