Mưa lũ lịch sử ở Sơn La: 9 người chết, mất tích
Thứ năm, 11:20, 25/07/2024 Nguyễn Thị Thủy/VOV Tây Bắc Nguyễn Thị Thủy/VOV Tây Bắc
VOV4.VOV.VN: Trận mưa lũ lịch sử trong 2 ngày 23 và 24/7 vừa qua đã làm 7 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La bị thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo của Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến 16h chiều nay, mưa lũ đã làm 5 người chết, 4 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại, nhiều nhà phải di dời khẩn cấp, nhiều bản hiện còn bị cô lập chưa thể tiếp cận được. Người dân, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang dồn lực khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử này.

 Nước lũ dồn về trong đêm khiến toàn bộ khuôn viên, lớp học tầng 1 của Trường mầm non Quyết Thắng, thành phố Sơn La ngập sâu trong nước, hư hỏng nhiều đồ dùng, cơ sở vật chất của nhà trường. Đến trưa ngày 24, khi nước lũ rút đã để lại một lượng lớn bùn đất, đồ đạc, chăn, chiếu, máy móc ướt sũng, nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Thành ủy, Phòng giáo dục, đào tạo thành phố và các đơn vị kết nghĩa như: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Thành đội, đội dân quân tự vệ phường Quyết Thắng, tổ dân phố…Cô giáo Quàng Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Nước đổ về nhanh quá, lại vào ban đêm nên nhà trường không kịp trở tay nên nhà trường đã bị thiệt hại rất nặng nề. Điều này cũng là khó khăn, cản trở cho nhà trường để khắc phục, chúng tôi rất lo lắng vì còn đảm bảo các điều kiện, tiến độ của năm học mới."

Dọc tuyến đường Trường Chinh, Chu Văn Thịnh, đường 3/2…, thành phố Sơn La, Công ty Cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị tỉnh, Công ty cổ phần đường bộ 224 đã huy động tối đa máy móc, nhân lực hót dọn bùn đất; hỗ trợ các hộ dân, cơ quan thu dọn rác, đồ đạc hư hỏng. Công việc được triển khai từ trưa nay ngay sau khi nước rút với khối lượng bùn đất rất lớn. Chị Đặng Thị Hương, Công nhân Công ty cổ phần đường bộ 224 chia sẻ: "Đồng chí Hạt trưởng đơn vị đã huy động chúng tôi đi để dọn dẹp từ tuyến đường từ Nà Sản lên đến thành phố. Mưa lũ gây thiệt hại nhiều thế này nên tinh thần ai cũng phải cố gắng, từ lực lượng công an, bộ đội, giao thông đô thị. Mỗi bên hỗ trợ nhau một ít công việc sẽ nhanh hơn".

Bà Cầm Thị Khay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: sau nhiều giờ đồng hồ, vượt qua nhiều đoạn đường đứt gãy, sạt lở, đoàn công tác của huyện mới tiếp cận được đến trung tâm xã Chiềng Nơi, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận mưa lũ này. Hiện các cây cầu treo nối từ trung tâm xã đến các bản đã bị cuốn trôi, vì vậy phải mất nhiều thời gian nữa mới có thể tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở đất làm 5 người chết và mất tích tại bản Hua Pư.         

Trong số 9 nạn nhân của tỉnh Sơn La bị chết và mất tích có 6 nạn nhân ở xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn và 3 nạn nhân ở xã Bản Lầm và xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu. Theo người dân Sơn La, trận lũ lần này có sức tàn phá gần bằng trận lũ lịch sử vào đêm 26/7/1991, với nhiều thiệt hại nặng nề, chưa thể thống kê hết./

Nguyễn Thị Thủy/VOV Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC