Tình người trong cơn bão lũ miền Bắc
Thứ tư, 19:05, 11/09/2024 Phương Cúc/VOV4 tổng hợp Phương Cúc/VOV4 tổng hợp
VOV4.VOV.VN: Mưa lũ đang càn quét các tỉnh miền núi phía Bắc. Chỗ này lũ cuốn trôi cả bản, chỗ kia vỡ đê; có chỗ bị cô lập nhưng lực lượng chắc năng vẫn chưa thể tiếp cận. Cả nước đang hướng về miền Bắc. Từ dải đất miền Trung đến vùng Tây Nguyên, Nam Bộ xa xôi… đang chung một tấm lòng hướng về miền Bắc.

 

 

Thấu hiểu bao nỗi khó khăn, mất mát của người dân vùng lũ phía Bắc; Những ngày qua, người dân, tổ chức, đoàn thể xã hội của nhiều tỉnh, thành cũng chung tay vận động, đóng góp hàng hóa cứu trợ để chuyển ra các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão. Các loại nhu yếu phẩm được kêu gọi hỗ trợ chủ yếu là đèn pin, ủng chống nước, nước đóng chai, sữa, bánh, các loại thuốc không kê đơn, nước giặt... nhanh chóng được chuyển ra kịp thời để giúp đỡ, sẻ chia với các địa phương bị thiệt hại do bão.

Người dân cả nước nói chung và khắp các vùng miền nói riêng, người góp gạo, người góp lá, góp công vào những tấm bánh, gửi ra miền Bắc trong chất chứa bao nỗi cảm thông, sẻ chia sâu sắc.  Các điểm gói bánh chưng ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng… đã được dựng lên, hàng trăm người hối hả vo gạo, rửa lá… để nồi bánh chưng đỏ lửa, mang những chiếc bánh chưng tới với bà con vùng lũ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ chiều 10/9 đến sáng 11/9, nhiều bộ ngành, địa phương đơn vị đã phát động chung tay cùng chia sẻ khó khăn và hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, tỉnh Lâm Đông quyên góp được hơn 6 tỷ đồng, Hà Tĩnh trích ngân sách dự phòng 2,1 tỷ đồng, tỉnh Đồng Nai ủng hộ số tiền 5 tỷ đồng, Quảng Bình 2,5 tỷ đồng,... 

Cơn bão số 3 được xem là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên Biển Đông. Sau khi tràn qua, cơn bão và hoàn lưu sau bão đã gây hậu quả khủng khiếp. Người dân khắp cả nước đang cùng chung nhịp đập với đồng bào chịu cảnh thiên tai. Thật đáng trân quý là nghĩa tình ấy, trách nhiệm ấy đều tự nguyện xuất phát từ tâm, bằng trách nhiệm lớn lao.

Trời phía Bắc vẫn mưa nặng hạt, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc lại tiếp tục căng mình chịu lũ lụt, ngập úng và sạt lở. Thiên tai tiếp nối thiên tai. Những suất cơm gửi tới người vùng lũ, những số điện thoại nhận hỗ trợ miễn phí và rất nhiều những hình ảnh đẹp khác được chia sẻ trên zalo, facebook. Trong thiên tai, hoạn nạn vẫn thấy tình người mênh mang./.

Phương Cúc/VOV4 tổng hợp

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC