Hà Văn Vương mong tìm được công việc để tự cứu mình
Thứ hai, 00:00, 03/08/2020 Việt Phú BT CT + 2 ảnh Việt Phú BT CT + 2 ảnh
VOV4.VN - Hà Văn Vương, người Mường ở huyện Bá Thước, Thanh Hóa bị tan máu bẩm sinh từ khi lên 7, từ đó đến nay em ở viện nhiều hơn ở nhà. Để không phải là gánh nặng của gia đình, Vương đã xin bố mẹ chiếc xe máy cũ để chạy xe ôm, giao hàng quanh viện Huyết học truyền máu Trung ương mong sao kiếm tiền sinh hoạt và chữa bệnh. Giờ mong muốn của em là tìm được một công việc phù hợp để có thể mưu sinh cũng như tiếp tục hành trình chống lại bệnh tật.

Cứ tầm 7h sáng, tại  vỉa hè đằng sau khuôn viên của Viện huyết học truyền máu TƯ là hình ảnh một thanh niên người nhỏ thó, khuôn mặt đen xạm, gầy gò ngồi cạnh chiếc xe cũ mèm,  đang ngồi đợi, thỉnh thoảng lại hỏi khách qua lại, bác ơi, anh ơi có đi xe ôm không ạ! Vâng đó là em Hà Văn Vương người Mường  ở thôn Giát, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Hỏi ra mới biết em là bệnh nhân của Viện Huyết học đã gần 10 năm nay. Giờ đây sau những ngày truyền máu Vương lại ra đây chạy xe để lấy tiền sinh hoạt và điều trị bệnh.

Hà Văn Vương phát hiện bệnh tan máu bẩm sinh từ khi 7 tuổi. 

Ngồi xuống quán nước chè bên đường, nhấp một ngụm trà đá vẻ khoan khoái, Vương kể về những tháng ngày vất vả của mình. Bị bệnh tan máu bẩm sinh từ nhỏ, vì không có tiền thăm khám nên bệnh của em ngày một nặng dần, khi bố mẹ chạy vạy để có tiền đi viện thì cuộc sống của em nối tiếp  là những đợt truyền máu, thải sắt, đến năm 7 tuổi thì Vương đã phải cắt lách vì sợ biến chứng. Khó khăn cứ chồng chất khó khăn, bệnh tật làm cho kinh tế kiệt quệ thì lại càng bi đát hơn. Nhưng nếu như chỉ có mình em thì cũng gắng gượng được, nhưng  khổ nỗi đến người em gái của Vương giờ cũng mắc phải căn bệnh di truyền quái ác này. Vậy là hai anh em thay phiên nhau đi viện. Còn bố mẹ ở quê cứ nai lưng ra làm, đầu tắt mặt tối nhiều khi cũng chẳng đủ tiền sinh hoạt huống chi là tiền cho con đi viện.

Hà Văn Vương chạy xe ôm để mong có tiền điều trị bệnh hàng tháng.

Thương bố mẹ, thương em, mỗi lần truyền máu sức khỏe ổn định, Vương lại chạy xem ôm, hôm thì giao đồ ăn cho bệnh nhân và người nhà trong viện, có lúc lại bán trà đá, nước mía, chẳng nề hà công việc gì, cứ ai  gọi Vương đều làm, mong sao có đủ tiền trả tiền thuê trọ cũng như tiền sinh hoạt hàng ngày. Nhiều khi cũng chẳng đủ bởi trong một tháng thì có đến 15 ngày Vương phải ở viện rồi. Nhưng cũng không nản Vương chăm chỉ chạy xe đều đặn từ 7h sáng cho đến 6h tối, chỉ lo sức khỏe không cho phép mà thôi.

Nghị lực là vậy, quyết tâm cũng không thiếu, nhưng tình trạng sức khỏe của Vương cũng ngày một yếu đi, nếu không có tiền truyền máu và thải sắt, bởi em đã ở mức độ nặng, một tháng phải truyền máu một lần. Nếu không có hướng điều trị tích cực có lẽ chàng thanh niên người Mường này sẽ phải đầu hàng trước số phận. Bởi theo như lời bác sỹ Đặng Vân Hồng, trung tâm thalasamia, Viện Huyết học truyền máu TƯ thì do truyền máu nhiều nên việc ứ sắt đã có những biến chứng, nếu không điều trị sớm sẽ rất nguy hiểm.

Để hỗ trợ Hà Văn Vương, quý vị có thể gọi đến số 0243.8255.667 hoặc ủng hộ qua số tài khoản Ban Dân tộc, VOV4, Đài Tiếng Nói Việt Nam
STK: 004704063336666
Tên TK: Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng Nói Việt Nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nội dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, số điện thoại XXX ủng hộ Hà Văn Vương. Xin chân thành cảm ơn!

 

Việt Phú BT CT + 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC