Mong cho con có đôi chân để đến trường
Thứ hai, 10:20, 11/01/2021 Việt Phú BT CT + 2 ảnh Việt Phú BT CT + 2 ảnh
VOV4.VN - Cháu Vàng A Kông, 7 tuổi, người Mông ở thôn Tà Cao, xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái ngay từ nhỏ đã mắc chứng động kinh gây co giật. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng liệt hai chi như hiện nay.

Tiếng khóc thét, đau đớn của cháu Vàng A Kông, người Mông ở thôn Tà Cao, xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái ở khoa điều trị liệt vận động, ngôn ngữ trẻ em của Viện châm cứu Trung ương khi những mũi kim đâm vào da thịt khiến ai cũng thấy quặn lòng thương xót. Mới 7 tuổi, cháu làm sao có thể chịu được với hơn 40 mũi kim cứ đâm vào làn da non nớt ấy, lại giữa cái lạnh thấu xương. Đôi chân của cháu giờ  đã mất đi cảm giác bởi những biến chứng của căn bệnh động kinh mà cháu đang mang.

Để điều trị phục hồi đôi chân cho cháu Vàng A Kông một năm cũng 6-7 đợt, mỗi đợt 7-8 triệu đồng. Vậy là số tiền cũng lên đến hơn 50 triệu. Đây là thách thức quá lớn với gia đình cháu. So với hoàn cảnh hiện tại, con số đó vượt quá dức chịu đựng của gia đình cháu.

Cháu Vàng A Kông đang châm cứu điều trị liệt hai chi.

Khó khăn là vậy, đưa con xuống viện mà hai bố con cũng chỉ có được 1 triệu đồng. Việc điều trị hai đợt vừa qua cho Kông cũng như đưa cháu xuống viện đều do bạn Thái Trần Linh Nga, thành viên nhóm thiện nguyện Thắp sáng ước mơ 54 kêu gọi và huy động trong nhóm. Nhưng mọi sự ủng hộ cũng chỉ có hạn, những đợt điều trị tiếp theo e rằng là gặp khó.

Bố cháu Vàng A Kông, luôn  hy vọng rằng, một ngày không xa, đứa con trai bé bỏng của mình sẽ không còn cảnh phải ngồi một chỗ nữa mà sẽ sớm được cùng chúng bạn tung tăng nô đùa, không còn cảnh cắp con đi nương rồi để mình cháu cứ lủi thủi nhìn bố mẹ oằn lưng làm rẫy.. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu mệt nhọc anh cũng chịu được nếu như con mình có được đôi chân lành lặn, bởi cháu sẽ tự đứng được trên đồi chân của mình, sẽ sống có ích hơn, sẽ không còn khó khăn như mình nữa.

Bán con bò, thứ tài sản đáng giá nhất của gia đình đi để cứu con, còn lại sẽ tính tiếp, vì để vay mượn ngay số tiền 50 triệu đồng thì cũng không biết sẽ vay ai, liệu họ có dám cho vay nữa không?! Bao nhiêu suy nghĩ cứ miên man trong đầu bố cháu Vàng A Kông. Thương con thật nhiều, đôi chân của con cũng chính là tương lai của cháu, nếu có tiền, đôi chân ấy sẽ được chạy nhảy, đôi chân ấy có lẽ cũng sẽ là nơi để anh trông vào.. .

Hai bố con cháu Vàng A Kông tại Viện châm cứu TƯ.

Cháu Vàng A Kông 7 tuổi người Mông ở thôn Tà Cao, xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đang cần 50 triệu đồng để điều trị cho đôi chân tê liệt. Kết nối 54 hy vọng rằng, mỗi chúng ta hãy mở lòng trao cho cháu một cơ hội, giúp cháu có thể tự đi bằng chính đôi chân của mình, để cho cháu được bước tiếp con đường còn dài phía trước!

Để giúp cháu Vàng A Kông, quý vị thính giả gọi đến số máy quen thuộc của chương trình Kết nối 54 là 0243.8255.667. Hoặc ủng  hộ cháu theo số tài khoản:

Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng nói Việt Nam
STK: 004704063336666
Tên TK: Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng Nói Việt Nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nội dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, số điện thoại XXX ủng hộ cháu Vàng A Kông. Xin chân thành cảm ơn!

 

Việt Phú BT CT + 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC