Người mẹ trẻ cần 20 triệu đồng để cứu đứa con hoài thai
Thứ hai, 00:00, 15/06/2020 VP bt bài VP bt bài
VOV4.VN - Chị Lường Thị Minh Rựa, 21 tuối ở xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, đang điều trị ung thư máu tại Trung tâm Huyết học và truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai. Lường Thị Minh Rựa đang hoài thai một bé gái đã gần 8 tháng, số phận của cô gái người Thái này phụ thuộc rất lớn vào những tấm lòng hảo tâm.

Giờ em không biết làm thế nào? Nhà không có tiền, em còn có cái thai, em lo cho đứa con trong bụng em nữa….
Đó là tâm tư mà Lường Thị Minh Rựa bộc bạch với chúng tôi tại phòng bệnh của Trung tâm Huyết học và truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai cách đây vài ngày. Lường Thị Minh Rựa cùng chồng là Lò Văn Hải kết hôn cách đây hơn 3 năm và cũng đã có với nhau một cháu gái đã gần 3 tuổi. Nếu tai ương này không xảy đến, thì 2 tháng nữa, Rựa đã có thể thuận lợi sinh hạ một bé gái nữa. Em từng là cô gái khỏe mạnh, ngày ngày cùng chồng chăm sóc nương ngô, rồi lúc nông nhàn đi làm phụ vữa, kiếm thêm chút tiền phụng dưỡng bố mẹ, nuôi nấng con cái và chu cấp cho em chồng mới đang học lớp 5. Cho đến tháng 2 vừa qua, bệnh của Lường Thị Minh Rựa bắt đầu lộ ra những triệu chứng đầu tiên.

 

Chị Rựa tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Bác sĩ Dương Hải Yến, người trực tiếp theo dõi và điều trị cho Lường Thị Minh Rựa cho biết, lúc Rựa được chuyển vào Bệnh viện Bạch Mai thì bệnh đã chuyển nặng với tình trạng thiếu máu và rồi loạn đông máu trầm trọng. Thể ung thư mà Rựa mắc phải là một trong những thể bệnh nguy hiểm, cộng thêm việc em mang thai, tỷ lệ tử vong cả mẹ và con là rất lớn. Ngay lập tức, Khoa huyết học phải tiến hành hội chẩn ngay trong ngày và đưa ra phác đồ điều trị hóa chất và kháng sinh cho Lường Thị Minh Rựa. May mắn rằng, sau gần 1 tháng điều trị tích cực, Rựa cũng đã vượt qua cơn nguy kịch và dần khỏe khoắn trở lại.
Mong mỏi lớn nhất của Lường Thị Minh Rựa lúc này là làm sao đứa con trong bụng được khỏe mạnh chào đời. Chỉ khi được trở lại bệnh viện Bạch Mai, có sự can thiệp của những y bác sĩ tuyến đầu với trang thiết bị và thuốc men đầy đủ, thì mong mỏi ấy mời có thể trở thành sự thật. Theo tiên lượng của bác sĩ Dương Hải Yến, sau khi sinh, Lường Thị Minh Rựa có thể điều trị thuốc tại nhà, đợi đến khi tìm được người có tủy phù hợp, rồi phẫu thuật ghép tủy, Lường Thị Minh Rựa còn có thể được chữa khỏi hoàn toàn chứng ung thư máu quái ác. Cơ hội giữ lại trọn vẹn hạnh phúc của một gia đình vùng cao này, hoàn toàn có thể thực hiện được nếu có sự chia sẻ của quý vị thính giả hảo tâm cả nước. Chúng tôi rất mong quý vị sẽ cùng chung tay, quyên góp một số tiền khoảng 20 triệu đồng để Lường Thị Minh Rựa có thể trở lại viện mổ sinh và tiếp tục đợt điều trị thứ 2.
Số máy 024.38.255.667 chính là cầu nối để đón nhận sự hỗ trợ từ quý vị. ủng hộ chị Lường Thị Minh Rựa quý vị có thể chuyển vào tài khoản của Ban Dân tộc, VOV4, Đài Tiếng Nói Việt Nam
STK: 004704063336666
Tên TK: Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng Nói Việt Nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nội dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, số điện thoại XXX ủng hộ chị Rựa Xin chân thành cảm ơn!

VP bt bài

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC