Ước mơ nhỏ của cô bé người Dao
Thứ ba, 00:00, 02/06/2020 Việt Phú BT bài + 2 ảnh Việt Phú BT bài + 2 ảnh
VOV4.VN- gia đình cháu Bàn Thị Hương, 16 tuổi, người dân tộc Dao, ở phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình. Đây là một cảnh đời đầy bất hạnh. Gia đình 4 người, thì bố của Hương bị mù, không có sức lao động; mẹ và anh trai bị tâm thần đau ốm triền miên. Nguồn sống duy nhất của gia đình cháu Hương hiện nay là khoản trợ cấp xã hội khoảng 800 nghìn đồng một tháng... Nhưng thật khâm phục là cháu Hương vẫn nỗ lực vượt khó, quyết tâm học tập thật tốt. Một mục tiêu lớn mà cháu đặt ra là: sẽ học giỏi, mai này có công việc tốt, có thu nhập nhiều, để còn đưa bố mẹ và anh đi chữa bệnh.

Căn nhà của gia đình em Bàn Thị Hương chỉ rộng chừng 30m2 nằm cuối khu đất đồi của phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình. Được biết, ngôi nhà được xây dựng cách đây 5 năm, do các tổ chức xã hội quyên góp ủng hộ, thay cho căn nhà mái lá đã đổ sụp do giông lốc trước đây. Trong ngôi nhà, không có thứ gì được gọi là đáng giá, ngoài hai chiếc giường ọp ẹp và mấy bộ quần áo đã sờn, đầy mùi  ẩm mốc.

Bố của Hương - ông Bàn Tiến Thọ năm nay mới ngoài 50 tuổi, nhưng tóc đã  bạc, gương mặt khắc khổ, đôi mắt đục mờ, giờ đi đâu, làm gì, đều do Hương giúp.. Ông Thọ còn có thêm chứng nặng tai, giờ lại mất sức lao động, nên cũng chỉ ngồi trông nhà, chứ không đỡ đần được vợ con chút nào cả. Còn mẹ của Hương, chị Phùng Thị Hiền, mắc chứng tâm thần phân liệt, bình thường vẫn có thể chăn thả trâu bò, chăn nuôi con gà, con ngan, nhưng lúc bệnh phát thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Còn người anh duy nhất của Hương năm nay đã 19 tuổi, nhưng cũng mang di chứng như mẹ, nhớ nhớ, quên quên... Vậy là tất cả công việc, chuyện sinh hoạt của gia đình đều một tay cô trò nhỏ lớp 10 trường Ngô Quyền gánh vác.

Ông Bàn Tiến Thọ, bố cháu Hương không còn khả năng lao động. 

Cô bé Bàn Thị Hương năm nay 16 tuổi. Đáng lẽ, ở tuổi này cháu đang được sống trong sự đùm bọc của mẹ cha, hàng ngày tới trường với thầy cô, bạn bè, và suy nghĩ về những dự định cho tương lai. Thế nhưng,  với hoàn cảnh hiện tại, Hương phải vất vả sớm hôm, lo cho bố, cho mẹ. Những hôm trái gió trở trời, bệnh của mẹ tái phát, hồi nhỏ Hương thấy sợ, nhưng lâu rồi thành quen, với lại thương mẹ, nên Hương cũng không còn cảm thấy sợ nữa. Còn với bố, đôi mắt không còn nhìn thấy gì, tai lại không nghe được, sức khỏe giảm sút, giờ chỉ ngồi một chỗ... Bố mẹ đau ốm, nhưng nhà không có tiền mà đi thăm khám, bệnh nặng rồi cứ nặng dần lên theo năm tháng, theo những giọt nước mắt cơ cực của cô bé Hương. 800 nghìn đồng là số tiền trợ cấp mà gia đình Hương có được hàng tháng. Trong số tiền ít ỏi ấy, là mọi thứ, từ gạo, muối, … cho tới học phí của Hương.

Hương mong muốn học thật giỏi kiếm tiền đưa bố mẹ đi khám.

Ước mơ nhỏ bé của cháu Hương lúc này là có tiền để đưa bố mẹ đi thăm khám, bởi em cũng chẳng còn chỗ dựa nào khác. 30 triệu đồng thôi, để em thực hiện ước mơ đó. Quý vị có lòng hảo tâm hãy cùng chia sẻ với khó khăn của gia đình người Dao này. Mọi thông tin ủng hộ xin gửi về Ban Dân tộc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58, phố Quán Sứ, Hà Nội. Hoặc ủng hộ cháu theo số tài khoản: 004704063336666

Tên TK: Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng Nói Việt Nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nội dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, số điện thoại XXX ủng hộ cháu Bàn Thị Hương. Xin chân thành cảm ơn!

Việt Phú/VOV4

Việt Phú BT bài + 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC