Bức thư Bác gửi năm 1946 và hành trình 80 năm xây dựng khối đại đoàn kết ở Gia Lai
Chủ nhật, 10:00, 03/05/2026 Nguyễn Thảo – Hoàng Qui / VOV Tây Nguyên Nguyễn Thảo – Hoàng Qui / VOV Tây Nguyên
VOV4-Tròn 80 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tổ chức tại Pleiku (tháng 4/1946), tư tưởng “đại đoàn kết dân tộc” vẫn vẹn nguyên giá trị. Không chỉ là lời hiệu triệu trong thời kỳ kháng chiến, thông điệp ấy đã trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, dẫn dắt Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng vượt qua muôn vàn khó khăn, vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

 

 

Ánh Sáng Soi Đường Từ Bức Thư Lịch Sử

Làng Đak Asel (thuộc xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai) từng là một trong những căn cứ cách mạng quan trọng trên dải Trường Sơn Đông. Tại đây, đồng bào Ba Na luôn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ trong suốt những năm tháng kháng chiến trường kỳ. Cho đến tận hôm nay, truyền thống vẻ vang ấy vẫn được gìn giữ cẩn thận qua từng thế hệ.

Trong không gian nhà rông truyền thống của làng, di ảnh Bác Hồ được treo trang trọng nhất, ngay bên dưới là bức thư Người gửi đến Đại hội dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946. Thường xuyên cầm trên tay bức thư lịch sử này, già làng Đinh Hmunh lại kể cho lớp trẻ nghe về Bác, về những ngày tháng chống Pháp, chống Mỹ gian khó nhưng ngập tràn niềm tin vào một cuộc sống tự do, ấm no như lời Bác hằng căn dặn.

Già làng Đinh Hmunh tự hào chia sẻ:

“Dân làng rất kính yêu Bác, kính trọng Bác. Tôi luôn dạy con cháu làm sao để nghe lời Bác, học tập thật tốt, phải nghe và phải làm theo đúng những lời Bác nói."

Từ một vùng căn cứ cách mạng nhiều thiếu thốn, Đak Asel hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân từng bước được nâng lên và tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Qua những câu chuyện của thế hệ đi trước, lớp trẻ làng Đak Asel càng thêm thấu hiểu hành trình đấu tranh giành độc lập và sự hy sinh của cha ông, từ đó vun đắp ý thức trách nhiệm với quê hương.

Em Đinh Thị Hà Thuyết, đại diện cho thế hệ trẻ của làng bộc bạch:

“Khi nghe câu chuyện của ông về Bác Hồ, em cảm thấy rất biết ơn và xúc động. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp hơn.”

Cụ Thể Hóa Tư Tưởng Bác Bằng Sự Đổi Thay Của Buôn Làng

Từ những đổi thay hiện hữu ở cơ sở như làng Đak Asel, tư tưởng của Bác Hồ về đại đoàn kết, chăm lo và nâng cao đời sống cho đồng bào miền núi đã được tỉnh Gia Lai cụ thể hóa bằng hàng loạt chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh Gia Lai hiện là nơi hội tụ của 47 dân tộc anh em với quy mô hơn 3,5 triệu dân. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trong giai đoạn 2021–2025, cùng với hàng chục nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đã chủ động bố trí nguồn lực tập trung phát triển hạ tầng và sinh kế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhờ đó, đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trong khu vực này dự kiến giảm chỉ còn 8,37%. Bước sang năm 2026, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu bảo đảm 100% người dân vùng khó khăn được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, đồng thời kiến tạo sinh kế bền vững.

Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh:

“Bước vào giai đoạn phát triển mới, Gia Lai phải thấm nhuần lời dạy của Bác, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết. Từ đó, biến tinh thần đoàn kết thành ý chí chính trị, hành động cụ thể, sức mạnh nội sinh để quyết tâm xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển khá. Mục tiêu cốt lõi là đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước.”

Sức Mạnh Nội Sinh Vượt Thời Gian

Ông Ksor Phước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ nhận định: Tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là di sản lịch sử vô giá mà còn là nguyên lý xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Thực tiễn tại Gia Lai và khu vực Tây Nguyên qua nhiều giai đoạn đã chứng minh rõ, chính tinh thần đoàn kết là nền tảng cốt lõi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nhìn lại thời điểm sau năm 1975, nhiều buôn làng vẫn trong tình trạng sản xuất tự cung tự cấp, du canh du cư, hạ tầng gần như con số không. Sau 50 năm nhìn lại, diện mạo Tây Nguyên đã có sự thay đổi mang tính bước ngoặt:

Hệ thống giao thông, điện lưới, thông tin liên lạc được đầu tư đồng bộ.

Nhiều khu vực vùng sâu vùng xa đã có đường ô tô thảm nhựa/bê tông đến tận làng.

Phương thức sản xuất từng bước được cơ giới hóa, chuyển dịch mạnh mẽ sang kinh tế hàng hóa với đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

Nhìn nhận về những thành tựu này, ông Ksor Phước cho hay:

“Sau 50 năm, đồng bào Jarai, Bahnar từ cộng đồng xuất phát điểm rất thấp, nay đã làm được 8 đến 10 tấn lúa trên 1 héc-ta. Bà con bỏ hẳn phương thức chọc tỉa truyền thống, chuyển sang sử dụng công cụ sản xuất hiện đại không khác gì người Kinh. Một số hộ gia đình thậm chí đã mua được ô tô riêng. Đó chính là thành tựu thực tiễn từ chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.”

Từ bức thư lịch sử năm 1946 đến thực tiễn sinh động của ngày hôm nay, tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, gắn kết các dân tộc anh em và tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ. Trên nền tảng vững chắc ấy, Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung đang tiếp tục khơi dậy sức mạnh nội sinh, củng cố niềm tin, vững bước trên hành trình xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bền vững./.

Nguyễn Thảo – Hoàng Qui / VOV Tây Nguyên

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC