Làng Chăm Bình Sơn trên đường no ấm
Thứ tư, 00:00, 26/04/2017

VOV4.VN - Nhiều thanh niên người Chăm ở Bình Sơn tìm được việc làm tại các nông trường, xưởng máy ngay tại quê hương. Bà con đang nỗ lực cải thiện đời sống.

 

Đường về Bình Sơn tráng nhựa, chạy giữa rừng cao su xanh bạt ngàn. Những năm 1976 - 1985, khi mới về lập nghiệp, bà con Chăm sinh sống theo lối du canh du cư. Đến năm 1999, khi được huyện Long Thành bố trí định cư  thành làng, ấp theo chương trình hỗ trợ của Nhà nước,  bà con dần dần ổn định đời sống.

 

Người Chăm tại xã Bình Sơn có trên 120 hộ, tập trung sinh sống tại 2 ấp 5 và 6. Đa số bà con theo Hồi giáo và sinh họat tôn giáo tại 1 Thánh đường và 1 tiểu Thánh đường (còn gọi là Surao). Thời điểm này, đa phần bà con vào làm công nhân ở nông trường cao su Bình Sơn và công nhân ở các công ty, xí nghiệp khác trên địa bàn. Số còn lại buôn bán, chăn nuôi và trồng trọt tại nhà.

 

Để giúp phụ nữ Chăm cải thiện cuộc sống gia đình, UBND xã Bình Sơn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội giúp đỡ cho nhiều hộ được vay vốn làm ăn với lãi suất thấp. Mới đây, Chi hội phụ nữ Chăm đã giới thiệu cho chị em được vay nguồn vốn từ chương trình 129, do Vương quốc Bỉ tài trợ, để chăn nuôi và buôn bán nhỏ.

 

Nhiều căn nhà mới mọc lên ở làng Chăm. Ảnh:baomoi.com

 

Chị Sa Roh được vay vốn 10 triệu đồng để chăn nuôi bò: "Nhờ chính quyền Bình Sơn giúp đỡ mà gia đình tôi được vay vốn mua bò về chăm nuôi. Lợi nhuận từ việc chăn nuôi  đủ ăn. Con cái tôi, chính quyền giúp đỡ, được đi học đến nơi đến chốn".

 

Ngoài hệ thống đường đi lại thuận tiện, Bình Sơn có trạm y tế với nhiều trang thiết bị mới.  Khu công nghiệp Bình Sơn, tại xã Lộc An lân cận không chỉ  giải quyết việc làm cho bà con Bình Sơn mà còn thu hút nhiều công nhân người Chăm từ các tỉnh An Giang, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.

 

Chính quyền địa phương đã  hỗ trợ bà con xây dựng Thánh Đường Al Islah, với kinh phí hơn 500 triệu đồng. Năm 2012, chính quyền vận động quyên góp xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng với kinh phí 1,2 tỷ đồng cho bà con có nơi sinh hoạt. Con em được được học chữ Chăm ngay tại thánh đường.

 

Trong các dịp lễ lớn như tháng Chay Ramadan, Roya Haji, đại diện chính quyền thăm hỏi và  tặng qùa cho các hộ gặp khó khăn. Thánh đường  tổ chức cho bà con thi xướng kinh Koran,  sinh hoạt tôn giáo, tạo điều kiện cho bà con Chăm đi hành hương tại Thánh địa Mecca.

 

Ông Nguyễn Bá Phúc, Chủ tịch UBMTTQ xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cho biết: "Địa phương luôn tạo điều kiện, không phân biệt dân tộc, cùng nhau xây dựng địa phương tốt hơn, kinh tế đời sống của bà con ngày càng nâng cao. Nhiều lao động nữ đi làm công nhân xí nghiệp với mức lương từ 5-7 triệu đồng, đời sống bà con rất ổn định".

 

 

 

Ha Ni Pha/VOV-TP.HCM

 

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC