Con sẽ nuôi được bố nếu bố qua khỏi
Thứ ba, 00:00, 08/12/2020 Việt Phú BT CT + 2 ảnh Việt Phú BT CT + 2 ảnh
VOV4.VN - Con sẽ nuôi bố nếu bố qua khỏi, đó là tâm sự của cháu Ma Thị Diệp, đứa con gái đầu của anh Ma Văn Thì năm nay cũng đã 18 tuổi, nhà nghèo, nên cháu cũng đã bỏ học để đi làm thuê mong sao có tiền giúp cha, thay mẹ nuôi dạy người em.

Thân hình gầy guộc, hai hốc mắt hõm sâu thâm tái cùng giọng nói thều thào, yếu ớt là hình ảnh của anh Ma Văn Thì 44 tuổi người Tày ở xóm Bảo Biên, xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Được gia đình đưa xuống Viện tim mạch, bệnh viện Bạch Mai đã được hơn 1 tuần nay bởi triệu chứng bán đầu là nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng nhưng sau khi khám và xét nghiệm thì tình trạng bệnh có diễn biến nguy hiểm đó anh Thì có tổn thương van tim, sẽ phải sửa hoặc thay van tim thì anh mới thoát được nguy hiểm.. Ngoài ra còn hai ổ nhiễm trùng ở tim và phổi, viêm phổi rất nặng sẽ phải điều trị kháng sinh.

Anh Ma Văn Thì cần thay van tim nếu muốn duy trì sự sống.

Hiện tại anh Ma Văn Thì đang được điều trị kháng sinh liều cao để xử lý các nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng gây ra, sau đó nếu cơ thể đáp ứng được yêu cầu thì sẽ tiến  hành phẫu thuật thay van tim. Nhưng chi phí cho việc điều trị kháng sinh cũng như phẫu thuật thay van tim rất tốn kém, dự kiến ban đầu có thể lên đến 60 triệu. Với số tiền này thì chắc chắn rằng gia đình anh Thì sẽ không thể xoay sở đâu ra. Vợ mất cách đây đã 5 năm, một mình anh cố gắng trong cảnh gà trống nuôi con mong sao nuôi dạy chúng nên người nhưng ai ngờ bệnh tật cứ đổ ập vào anh, từ một người khỏe mạnh, rắn rỏi thì giờ lại thở dốc, nằm bệt trên giường bệnh trong con thập tử nhất sinh.

Bệnh tật lại không làm ăn được gì, kinh tế gia đình bữa no, bữa đói, hai đứa con gái cũng đành bỏ học nửa chừng, đứa đi làm thuê, làm mướn đứa ở nhà chăm cha.. cảnh đói nghèo cứ quấn lấy gia đình người Tày bất hạnh này.

Cháu Ma Thị Diệp, đứa con gái đầu của anh Ma Văn Thì năm nay cũng đã 18 tuổi, nhà nghèo, nên cháu cũng đã bỏ học để đi làm thuê mong sao có tiền giúp cha, thay mẹ nuôi dạy người em.. không quản nắng mưa, đêm hôm, Diệp vẫn  lặn lội bốc hàng đông lạnh nơi cửa khẩu. Ngày công không đáng là bao nhưng cũng đủ để ba bố con rau cháo nuôi nhau qua những ngày cơ cực

Cháu Ma Thị Diệp đang chăm sóc cho anh Thì tại viện Bạch Mai.

Giờ đây sức khỏe anh Ma Văn Thì ngày càng giảm sút, ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng. Biện pháp duy nhất cứu anh Thì lúc này là phẫu thuật thay van tim , giúp anh Thì đồng nghĩa là chúng ta đã có thể cứu giúp cho gia đình người Tày bất hạnh này. Bởi anh Thì còn hai đứa con, chúng đã mất đi tình thương của người mẹ và chỗ dựa duy nhất bây giờ chính là anh, nhưng để cứu anh Ma Văn Thì, ba bố con phải xoay sở khoảng 60 triệu đồng.

Quý vị có lòng hảo tâm hãy chia sẻ khó khăn với gia đình anh Ma Văn Thì, giúp anh vượt qua hoạn nạn, sớm trở về cùng các con thơ dại. Mọi ủng hộ, đóng góp của quý vị theo số tài khoản của Chương trình Kết nối 54,
Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng nói Việt Nam
STK: 004704063336666
Tên TK: Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng Nói Việt Nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nội dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, số điện thoại XXX ủng hộ Ma Văn Thì. Xin chân thành cảm ơn!

 

Việt Phú BT CT + 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC